Quy định là thế bác muốn nói thế nào tùy BácShowroom, nhà hàng, rạp hát, siêu thị….đều là cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, nhưng họ kinh doanh phục vụ số đông nên anh tưởng là nơi công cộng. Có 1 số nhà hàng còn có quy định anh phải như thế nào họ mới tiếp, mới cho vào.
Đâu có muốn nói thế nào là nói được đâu anh. Nó thuộc sở hữu tư, nhưng nó kinh doanh nó thích mở cửa cho khách vô tự do thì khách được vô, nó bắt mua vé là phải mua vé, nó yêu cầu mặc comple mới cho vô là phải mặc comple.Quy định là thế bác muốn nói thế nào tùy Bác
Thậm chí những nơi thuộc sở hữu nhà nước phục vụ cộng đồng miễn phí như thư viện, quảng trường, công viên, đường phố…đều có quy tắc ứng xử cả. Nếu anh vi phạm là anh có thể bị mời ra, chống cự là sẽ bị cưỡng chế.
Nơi duy nhất anh muốn làm gì làm là nhà riêng của anh.
Nhà riêng mà dắt gái về coi vợ nó xé xác ko hahaĐâu có muốn nói thế nào là nói được đâu anh. Nó thuộc sở hữu tư, nhưng nó kinh doanh nó thích mở cửa cho khách vô tự do thì khách được vô, nó bắt mua vé là phải mua vé, nó yêu cầu mặc comple mới cho vô là phải mặc comple.
Thậm chí những nơi thuộc sở hữu nhà nước phục vụ cộng đồng miễn phí như thư viện, quảng trường, công viên, đường phố…đều có quy tắc ứng xử cả. Nếu anh vi phạm là anh có thể bị mời ra, chống cự là sẽ bị cưỡng chế.
Nơi duy nhất anh muốn làm gì làm là nhà riêng của anh.
Đâu có muốn nói thế nào là nói được đâu anh. Nó thuộc sở hữu tư, nhưng nó kinh doanh nó thích mở cửa cho khách vô tự do thì khách được vô, nó bắt mua vé là phải mua vé, nó yêu cầu mặc comple mới cho vô là phải mặc comple.
Thậm chí những nơi thuộc sở hữu nhà nước phục vụ cộng đồng miễn phí như thư viện, quảng trường, công viên, đường phố…đều có quy tắc ứng xử cả. Nếu anh vi phạm là anh có thể bị mời ra, chống cự là sẽ bị cưỡng chế.
Nơi duy nhất anh muốn làm gì làm là nhà riêng của anh.
anh đó cải cùn nơi công cộng là nơi được phép tập chung đông người chứ không phãi là nơi được làm dì tuỳ thích muống vô thì vô muốn ra thì ra hay muống làm dì thì làm công viêng là nơi công cộng nhưng sách cũi ra đốt lữa chại sem bão vệ có đuỗi cỗ không
Hồi em làm internet, có 1 tay VK vô chơi ngồi khu vực ko hút thuốc phì phèo khói, bị chị gái bên cạnh nhắc thế là quay ra chửi. Em lịch sự mời anh qua khu vực hút thuốc ngồi cho thoải mái thì đéo chịu còn chửi lại em, bảo là tao có tiền tao muốn ngồi đâu tao ngồi. Ok fine, mày có tiền còn tao có máy. Em tắt máy nó xong kêu nhân viên đuổi cổ ra đường, ra đấy mà ngồianh đó cải cùn nơi công cộng là nơi được phép tập chung đông người chứ không phãi là nơi được làm dì tuỳ thích muống vô thì vô muốn ra thì ra hay muống làm dì thì làm công viêng là nơi công cộng nhưng sách cũi ra đốt lữa chại sem bão vệ có đuỗi cỗ không
Thằng khác thì giả điên, mượn rượu vô quậy đập phá bàn phím, màn hình kêu tao có tiền tao thích đập là tao đập. Ok fine, em kêu nhân viên đóng cửa lại, ôm thêm vài cái màn hình hư trong kho xuống cho nó đập, mỏi tay ko đập nữa em đập phụ luôn. Xong gần chục cái màn là em mở cửa mời CA xuống làm việc. Đập nó làm méo gì
kể như mấy người hôm trước quậy ngân hàng cũng khôn, đứng ngoài quây lại quậy, chứ ko chui vô trong quậy...Hồi em làm internet, có 1 tay VK vô chơi ngồi khu vực ko hút thuốc phì phèo khói, bị chị gái bên cạnh nhắc thế là quay ra chửi. Em lịch sự mời anh qua khu vực hút thuốc ngồi cho thoải mái thì đéo chịu còn chửi lại em, bảo là tao có tiền tao muốn ngồi đâu tao ngồi. Ok fine, mày có tiền còn tao có máy. Em tắt máy nó xong kêu nhân viên đuổi cổ ra đường, ra đấy mà ngồi.
Thằng khác thì giả điên, mượn rượu vô quậy đập phá bàn phím, màn hình kêu tao có tiền tao thích đập là tao đập. Ok fine, em kêu nhân viên đóng cửa lại, ôm thêm vài cái màn hình hư trong kho xuống cho nó đập, mỏi tay ko đập nữa em đập phụ luôn. Xong gần chục cái màn là em mở cửa mời CA xuống làm việc. Đập nó làm méo gì.
Hồi em làm internet, có 1 tay VK vô chơi ngồi khu vực ko hút thuốc phì phèo khói, bị chị gái bên cạnh nhắc thế là quay ra chửi. Em lịch sự mời anh qua khu vực hút thuốc ngồi cho thoải mái thì đéo chịu còn chửi lại em, bảo là tao có tiền tao muốn ngồi đâu tao ngồi. Ok fine, mày có tiền còn tao có máy. Em tắt máy nó xong kêu nhân viên đuổi cổ ra đường, ra đấy mà ngồi.
Thằng khác thì giả điên, mượn rượu vô quậy đập phá bàn phím, màn hình kêu tao có tiền tao thích đập là tao đập. Ok fine, em kêu nhân viên đóng cửa lại, ôm thêm vài cái màn hình hư trong kho xuống cho nó đập, mỏi tay ko đập nữa em đập phụ luôn. Xong gần chục cái màn là em mở cửa mời CA xuống làm việc. Đập nó làm méo gì.
anh đó cải cùn hay bị ngộ nhận thật ra nơi công cộng thì là ai cũng có thễ đến được nhưng quy định ứng sữ nơi công cộng nó khắc khe gấp ngàn lần nhà riêng hay nơi riêng tư
Chui vô trong quậy 1 hồi tụi banker nó hô hoán em mất cọc tiền…thế lả Conan có lí do bay vô bế cả đám về uống trà ngaykể như mấy người hôm trước quậy ngân hàng cũng khôn, đứng ngoài quây lại quậy, chứ ko chui vô trong quậy...
Em nghĩ là do tole của xe Ford nó dày hơn, em nghe bà con mua xe Ford nói là tole dày, xe cứngÀ mà mình thắc mắc chút. Sao nhiều người chửi Ford tệ hại, các clip với bài đăng bóc phốt Ford trên mạng toàn ngàn like, ngàn comment... mà sao mình thấy doanh số bán của Ford Việt Nam mãi đỉnh thế nhỉ? Hay là bá tánh tính áp lực để Ford bỏ lạc giảm thêm giá bán ta???
Tôi có trích còm anh đâu mà anh nhiệt tình dữ, anh cứ cố tình hiểu sai hoặc cố tình làm lạch lạc nội dung của tôi nhỉAi nói anh cứ ở nước ngoài là văn minh. Tụi mua hàng xài chùa đã đời rồi trả với lí do “không thích” đầy ra chứ ở đó mà đợi hàng lỗi mới trả. Còn Việt Kiều hồi trước còn kháo nhau cái mánh đi tiệc cần quần áo đẹp cứ vô tiệm mua về mặc đi dự tiệc, ko xé nhãn, giữ ko bị rách hay lấm bẩn…rồi đi tiệc xong đem về trả lấy tiền lại đầy ra.
Anh là khách hàng đi bảo hành, ok thôi. Nhưng mượn cớ bảo hành để la lối, quấy rối khách hàng của họ ngay trong cơ sở họ là họ có quyền đuổi anh ra không tiếp nếu anh ko cư xử đúng mực. Đừng nghĩ là khách hàng rồi muốn làm gì làm. Anh nên phân biệt giữa từ chối bảo hành và từ chối tiếp người quấy rối.