nếu bác chạy đủ tốc độ cứ bật xi nhan trái và chạy tiếp, nếu muốn nhường đường bật xi nhan phải hạ tốc độ tấp vào cho nó qua, em cũng ghét cái kiểu mình chạy hơn 100 km/h mà nó chạy sau cứ bóp kèn inh ỏi, nhá đèn liên tục lại còn bám sát đít, nhiều khi bực em bật luôn đèn ưu tiên
mình là bạn của gia đình người bị nạn , mẹ bạn ấy đã chết rồi , còn đứa em đi theo thì bây giờ còn 1/10 mà thôi , bạn là 1 học sinh giỏi gần thi mà gia đình lại xảy ra việc như vậy , tai nạn đó xảy ra lúc khuya thì phải , xin chia buồn , gia đình bị nạn quê ở tân châu an giang , và đã đem xác người mẹ về an táng : nguyên nhân ban đầu do người nhà kể lại là : do xe tải trước nổ vỏ , khiến xe tải nhỏ phía sau tông mạnh , nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc : xin chia buồn cùng người bạn thân của tôi
xe3banh nói:Nếu bác muốn xã hội phát triển tiến bộ đầu tiên bác viết nhớ bỏ dấu giùm em,kế tiếp trong tình huống bác kể em nghĩ bác nên bật đèn tín hiệu bên phải hạ tốc và nhường cho họ vượt. 2 chuyện trên bác xử lý tốt là hành xử văn minh giúp xã hội ngày càng tiến bộ hơn.Chúc bác lái xe an toàn.thaisonbmw2011 nói:Buc minh Nhat la may cha noi chay sau dit ma cu da den lien tuc, bop ken in oi ! Trong khi do minh dang chay len 100, dong ho bao 100 roi ma may cha cu xin vuot. Neu minh cho may cha vuot thi minh chuyen sang len 80 trong khi do minh dang chay van toc 100 vay khi sang len 80 thi minh vi pham toc do. Chang hieu may cha nay suy nghi sao nua ma da den, xin vuot . Dung la phai noi la mat day " xin loi vi minh qua buc xuc" ! Neu k phai dang cho vo con tren xe thi dap thang gap cho may cha do dam Dâu Chet cho Khoi vuong mat . Hy vong la xa hoi Cang ngay Cang tien bo de loi keo may cha noi do tien bo va lich su theo !
Dien thoai Minh khong co Tiêng Viet Bac a !
Tội quá!quyro00 nói:mình là bạn của gia đình người bị nạn , mẹ bạn ấy đã chết rồi , còn đứa em đi theo thì bây giờ còn 1/10 mà thôi , bạn là 1 học sinh giỏi gần thi mà gia đình lại xảy ra việc như vậy , tai nạn đó xảy ra lúc khuya thì phải , xin chia buồn , gia đình bị nạn quê ở tân châu an giang , và đã đem xác người mẹ về an táng : nguyên nhân ban đầu do người nhà kể lại là : do xe tải trước nổ vỏ , khiến xe tải nhỏ phía sau tông mạnh , nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc : xin chia buồn cùng người bạn thân của tôi
Xin chia buồn cùng gia đình người bị nạn!
Xe tải nổ lốp là của nhà mình, trước lúc xảy ra tai nạn là nổ lốp rồi 2 người tài xế nhà mình đang đứng đợi xe kéo đến, có bật đèn ưu tiên lên hết rồi, thì thấy từ xa có xe tải chạy đến nên 2 người tài xế có ra hiệu cho xe phía sau biết, mà tài xế xe tải đó đang ngủ gục, còn người mẹ kế bên cũng ngủ, nên gần đụng thì tài xế giật mình lách wa bên phải, tài xế thì không sao nhưng người phụ nữ đó chết tại chổ, còn đứa con nhỏ thì bị chấn thương sọ não mới chết tối ngày 5.5 rồi, thành thật chia buồn cùng gia đình nạn nhận !
Người trong cuộc lên tiếng rồi kìa, vậy là xe tải chạy sau bị ngủ gục nên gây tai nạn thảm khốc quá, chứ xe đang chạy nếu nổ lốp thì cũng giảm tốc từ từ chứ có đứng chựng lại đâu mà bảo bám đít nên thắng không kịp.
Xe tông mạnh đến mức hàng trong xe tải nhà mình bị văng ra ngoài, nếu không có lan can đường cản lại chắc xe mình cũng văng xuống đường luôn rồi. Mà chắc có lẽ 2 nạn nhân không thoát được số phải bị tai nạn, trước lúc lên tới đường cao tốc thì xe nhà mình có xảy ra tai nạn nhỏ ở tiền giang phải ở lại mấy tiếng, xong rồi đi tiếp, giữa đường nữa thì lại hư hộp số, phải đợi sửa lại, rồi tới cao tốc thì nổ lốp xe, nếu nhanh hoặc chậm hơn 1 tí thì sẽ không như vậy. Đứa bé chỉ mới vài tuổi, thật tội
!