Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Các đây vài tuần, tôi có việc đi Đà lạt, ra Thành Bưởi lấy một vé giường nằm. Sau một giấc thoải mái vừa thức giấc thì xe đã qua khỏi khu vực Định Quán. Tôi thấy bác tài đang tìm cách qua mặt một chiếc xe tải phía trước nhưng sao có vẻ "chập chờn", nhìn kỹ lại thì mới thấy bác ta, tay phải cầm vô lăng, tay trái thì cầm chiếc điện thoại ghé sát vào tai, vừa nói vừa nhìn, vừa lách qua lách lại để qua mặt xe trước..định lấy máy ra làm một cái clip, nhưng thôi, đành chú ý theo dỏi và đo thời gian...không tin được là bác tài này đã giử chiếc điện thoại nói chuyện liện tục với ai đó, trông rất vui vẻ trong suốt 20 phút...cũng là 20 phút nối đuôi với chiếc xe tải phía trước. Sau đó, chắc do sóng bị gián đoạn nên bác tài ngưng nói chuyện, bỏ điện thoại xuống, tìm cách vượt qua chiếc xe phía trước, nhưng không được, bỗng dưng điện thoai reng, bác tài lại tiếp tục một tay nghe điện thoại, một tay cầm vô lăng thêm khoảng 15 phút nửa thì đến quán cơm Đồng Tháp, cho xe dừng lại để khách nghỉ ngơi, ăn cơm chiều.

Gặp những tình huống này các bác khuyên hành khách nên làm gì? Thật ra, nếu tôi hoặc hành khách nào đó, nói chuyện không khéo, lỡ bác tài nổi cáu, từ một tay cầm vô lăng, bác ấy có thể dùng luôn cả 2 tay để múa may với chiếc điện thoại di động mà không rờ đến vô lăng thì càng khổ cho hành khách...hichic..

Thói quen dùng điện thoại di động của nhiều bác tài chúng ta, thật ra nguy hiểm quá. Ngoải chuyện luật của nhà nước không cho phép thì nhiều công ty, tổ chức họ có qui định rất rỏ là đã cầm vô lăng là không được nghe điện thoại. Muốn nghe thì phải dừng xe lại. Thế nhưng, nếu chú ý trên đường phố, rất nhiều...chiếc xe ô tô, xe gắn máy, tài xế đang lưu thông mà cứ như đang ngồi ở nhà mình, tay thì chiếc điện thoại, tay thì sờ trên tay lái, chạy rề rề, thậm chí có khi lúc thì lạng qua trái, lúc thì lạng qua phải làm những xe lưu thông phía sau giống như đang xem xiếc....

Chúc ACE OS không bị mất an toàn vì thói quen thường ngày với chiếc dế yêu của mình......
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
aH0Ha nói:
Các đây vài tuần, tôi có việc đi Đà lạt, ra Thành Bưởi lấy một vé giường nằm. Sau một giấc thoải mái vừa thức giấc thì xe đã qua khỏi khu vực Định Quán. Tôi thấy bác tài đang tìm cách qua mặt một chiếc xe tải phía trước nhưng sao có vẻ "chập chờn", nhìn kỹ lại thì mới thấy bác ta, tay phải cầm vô lăng, tay trái thì cầm chiếc điện thoại ghé sát vào tai, vừa nói vừa nhìn, vừa lách qua lách lại để qua mặt xe trước..định lấy máy ra làm một cái clip, nhưng thôi, đành chú ý theo dỏi và đo thời gian...không tin được là bác tài này đã giử chiếc điện thoại nói chuyện liện tục với ai đó, trông rất vui vẻ trong suốt 20 phút...cũng là 20 phút nối đuôi với chiếc xe tải phía trước. Sau đó, chắc do sóng bị gián đoạn nên bác tài ngưng nói chuyện, bỏ điện thoại xuống, tìm cách vượt qua chiếc xe phía trước, nhưng không được, bỗng dưng điện thoai reng, bác tài lại tiếp tục một tay nghe điện thoại, một tay cầm vô lăng thêm khoảng 15 phút nửa thì đến quán cơm Đồng Tháp, cho xe dừng lại để khách nghỉ ngơi, ăn cơm chiều.

Gặp những tình huống này các bác khuyên hành khách nên làm gì? Thật ra, nếu tôi hoặc hành khách nào đó, nói chuyện không khéo, lỡ bác tài nổi cáu, từ một tay cầm vô lăng, bác ấy có thể dùng luôn cả 2 tay để múa may với chiếc điện thoại di động mà không rờ đến vô lăng thì càng khổ cho hành khách...hichic..

Thói quen dùng điện thoại di động của nhiều bác tài chúng ta, thật ra nguy hiểm quá. Ngoải chuyện luật của nhà nước không cho phép thì nhiều công ty, tổ chức họ có qui định rất rỏ là đã cầm vô lăng là không được nghe điện thoại. Muốn nghe thì phải dừng xe lại. Thế nhưng, nếu chú ý trên đường phố, rất nhiều...chiếc xe ô tô, xe gắn máy, tài xế đang lưu thông mà cứ như đang ngồi ở nhà mình, tay thì chiếc điện thoại, tay thì sờ trên tay lái, chạy rề rề, thậm chí có khi lúc thì lạng qua trái, lúc thì lạng qua phải làm những xe lưu thông phía sau giống như đang xem xiếc....

Chúc ACE OS không bị mất an toàn vì thói quen thường ngày với chiếc dế yêu của mình......

Công nhân lái xe mà dùng điện thoại thì nguy hiểm thật, nhưng luật thì không cấm đâu bác ạ :)

http://www.otosaigon.com/...A%A1t-4B-m6147050.aspx
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Oh, luật ta không cấm vừa lái xe vừa nghe điện thoại hả bác? Vậy là em thiếu hiểu biết về luật rồi. Té ra các bác tài vừa lái vừa nói chuyện điện thoại là chấp hành đúng luật của nước ta. Thôi, hôm nào rảnh em phải học lại luật, mong các bác miễn chấp!
Cám ơn bác!
 
Hạng B2
13/11/12
216
6
18
Tôi nghĩ trên xe chắc chắn có số đt nóng dành cho khách hàng đóng góp ý kiến mà. Giống tuyến xe quê tôi trên xe dán rõ qui định tài xế ko được nói đt quá 30 giây. Ko chạy quá 90. Ko mùi rượu bia... Và kế đó là số đt nóng....
 
Hạng C
22/12/11
592
24.441
93
Theo Nghị định 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 20/5/2010) không có nội dung nào quy định người điều khiển ôtô khi đang lưu thông trên đường không được sử dụng điện thoại di động, hoặc thiết bị âm thanh.

Nghị định 34 cũng không có quy định nào nói rằng, nếu người lái xe tô tô sử dụng điện thoại di động là vi phạm hành chính và bị xử phạt.

Nghị định 34 chỉ quy định xử phạt người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), với mức xử phạt từ 40 đến 60 nghìn đồng.

Tuy nhiên như các bác biết luật VN thường chậm so với thực tế (và cả bố láo so với thực tiễn: thí dụ cái vụ xe chính chủ và phí giao thông)

Không quy định xử phạt tài dùng hand phone khi lái xe là luật giao thông có lỗ hổng.
Cái lỗ hổng này từng lấy đi 9 mạng người

Vụ tai nạn chiều ngày 30/3/2011 - tài xế Nguyễn Thế Hùng (SN 1981, ở Phổ Yên, Thái Nguyên)...vừa nghe điện thoại, vừa điều khiển ô tô rẽ qua đường sắt.
Hậu quả là 9 người chết và 10 người bị thương.

Tuy nhiên nên quy định thêm là nếu tài xế dùng tai nghe bluetooth thì không phạt. (lý do là tớ mới tậu cái tai nghe Bluetooth xịn của Đức Quốc Xã):)

HandsFreeLaws.jpg

 
Hạng B1
19/6/12
82
6
8
Nói thật em rất ghét những người vừa lái xe vừa sử đụng điện thoại, nhìn rất phản cảm, không hiểu sao cái thái độ rất vô văn hóa đó lại được nhiều người bắt chước. Không lẻ dừng xe lại nói xong rồi chạy tiếp không được hay sao í, em mà gặp là em chạy fía sau bấm còi cho khỏi nói luôn :D
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
lái 4 bánh, tải, khách vừa nấu cháo : xe sau nó mà qua mặt được là cho đi "đường mới" liền
còn 2 bánh (kể cả xe đạp điện) chẳng những nấu cháo mà còn nhắn tin lúc đang chạy nữa hehehe
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
phongtran280471 nói:
Nói thật em rất ghét những người vừa lái xe vừa sử đụng điện thoại, nhìn rất phản cảm, không hiểu sao cái thái độ rất vô văn hóa đó lại được nhiều người bắt chước. Không lẻ dừng xe lại nói xong rồi chạy tiếp không được hay sao í, em mà gặp là em chạy fía sau bấm còi cho khỏi nói luôn :D
lúc mình a-lô ai đó : khi họ mở máy mình nhớ hỏi họ có đang lái xe hay không cho dễ xử

còn tui khi lơn tơn 2 bánh từ Lê Lai ôm bùng binh chợ Sài-gòn ra Lê Lợi : mobi réo liên tục nhưng quanh mình là đủ loại xe cộ đan chéo nhau, chừng tấp được vô lề đầu Lê Lợi thì nó tắt, mình lấy ra coi thấy số sếp bèn gọi lại thì .. nghe chửi "sao mầy không bắt máy ?!"
pà mịa nói thiệt chứ không vì kiếm cơm là tui đập thấy mẹ thằng sếp rồi hehehe
24.gif
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tôi có thói quen nếu cần gọi cho ai đó, khi thấy chuông reng chừng 3 lần mà không ai nhấc máy thì chính mình phải tự ngưng cuộc gọi. Nếu việc rất cần thì sau đó hảy gọi lần nữa, hoặc gửi tin nhắn.
Và không để chuông điện thoại khi đang lái xe, vì nếu có bác nào chơi ác cử để máy gọi liên tục thì mất công phải từ chối cuộc gọi. Không gì khó chịu hơn khi đang lái xe giữa đường phố đông đúc mà chuông điện thoại cứ reng hoài không ngớt....hec hec..