Tập Lái
[/quote]

Em thường chạy từ Phú Nhuận về Vũng tàu mất khoảng 1h30phút và thường chạy vào lúc từ 18h (vì đèn đường bắt đầu bật và ko bị bắn tốc độ) nên chạy mất 55 phút vào lúc 12h đêm là có thể chấp nhận được. Chạy đường này chỉ hãi mấy quả người qua đường đột ngột, vào tầm 120km-140km/h thì chắc chả phanh được các bác nhẩy. Đúng là qua cầu Cỏ may, qua ngã ba Ông từ rùi chạy tầm 2km có cái bùng binh to đùng nơi chứng kiến vô cùng nhiều xe cả bốn bánh lẫn 2 bánh leo lên nằm chình ình ở giữa (chả hiểu sao bùng binh nào ở Vũng tàu cũng to, hay đấy là thương hiệu).
[/quote]

Chạy như bác thì quá tài rồi, mình chịu thua!