Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
chuyện là như thế này các bác:mấy hôm nay theo sự chỉ đạo của bà chị gái em lãnh trách nhiệm đưa hai khách hàng người mỹ đi công tác tại Bình Dương và các tỉnh lân cận,có những điều làm em rất khó xử và bực mình mong các bác giúp em giải quyết:
1. khi em đưa khách hàng đi ăn trưa,cụ thể là golf Sông Bé và Big C Đồng Nai thì Golf SB oke nhưng Big C đồng nai thì đúng là cực hình vì khi tới cũng như khi đi đều bị đội quân bán vé số và ăn xin bao vây,bà chị em có dặn nhưng quả thật em bó tay với bọn này:không thể giải cứu khách hàng của em được,kết quả khách hàng mất 01 DT và bóp giấy tờ tùy thân cũng như tiền bạc (không ăn chỗ khác được vì ăn xong là vào các nhà máy gần đó làm việc luôn các bác ạ,và hai khách hàng của em không ăn hàng quán)
2.đi bên Bình Dương đang đi thì gặp hai tình huống cười ra nước mắt:
- cảnh 1:thằng chồng nắm tóc cô vợ đánh như phát xít,khách hàng em nhiều chuyện nhào vô can bị thằng chồng tặng cho một đạp -> pó tay
cảnh  2.đi một đoạn nữa gặp cảnh hai nữ sinh trung học đánh như trong phim,khách hàng em cười hô hô...pó tay tập hai
3.cái này là bực mình nhất:đường bình dương như DT 743,745,744,747 .... khá xấu nhưng còn chịu được, bực cái khi vào các khu công nghiệp đường đang ngon thì mấy bố nhà ta thiết kế mấy cái gờ giảm tốc như chướng ngại vật,không để ý chạy khoảng 30km/h là hành khách phải tự ôm lấy nhau nếu không muốn nhảy lên trần xe,miẹ có cần phải làm nhiều gờ giảm tốc như vậy không các bác? mà sao bọn nó làm cao thế nhỉ,chống xe tăng à?mà em thấy đường mấp mô thì sửa cho bằng phẳng chứ ai đời làm ngược lại, chạy xe qua mấy gờ giảm tốc mà xót hết cả ruột.
Sau mấy vụ này em bị khách hàng than phiền quá các bác ơi, tiếng anh em không biết nhiều lắm nhưng hiểu sơ sơ là họ than phiền về người việt mình cũng như hệ thống đường xá mình nhiều lắm,ác là khách hàng rất quan trọng...hic hic
 
 
Hạng F
22/10/09
8.170
30.089
113
đúng lý ra lúc đó bác phải dặn khách hàng mình coi chừng  bóp và di động, hai tay luôn thủ sẵn trên bóp và di động..
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Khổ...Bác quên câu nhập gia tùy tục mất rồi...
 
Hạng C
29/5/07
678
36.975
93
HCM
Bác này do kg đi nhiều đây,mấy cái gờ giảm tốc ở trong khu công nghiệp nó rõ rành rành vậy mà bác,thậm chí có sơn sọc đen vàng nữa,lái xe qua đó bác phải giảm tốc thôi chứ làm gì mà phải ôm nhau để khỏi đụng trần ghê vậy,trong khu công nghiệp bắt buộc phải làm gờ giảm tốc vì công nhân đi bộ nhiều,rồi cái tụi công nhân nữa,nó mà tan ca thì cái xe wave tàu có bao nhiêu ga nó vặn hết,cái đáng sợ nhất là mấy ông nội container mấy cái gờ đó cao vậy mà tui nó phang ầm ầm,e cho là nếu bác kg khoái mấy cái gờ giảm tốc đó thì có ngày bác phải ngồi nóc tủ đó.
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.494
113
Sì Gòn
hồi xưa KCN bên em cũng có mấy cái gờ cao vậy (KCN Tân Bình cũng xài) mà giờ bỏ rồi, thay bằng các gờ bình thường như ngoài đường. Nhưng tai nạn vẫn thường xảy ra và thường 2B là thủ phạm và nguyên nhân chính. KCN bắt buộc phải xài gờ giảm tốc vì ngã tư quá nhiều mà không có đèn đỏ
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.502
113
www.phindeli.com
Bác chủ thớt thiếu kinh nghiệm rồi. Em đưa mấy thằng Mẽo đi hoài đâu có vấn đề gì đâu.
 
Về an ninh:
- Việc đầu tiên là bảo khách để hết giấy tờ tiền bạc ở nhà. Đi với mình mang tiền theo làm gì.
- Chỗ nào phức tạp quá thì kêu thêm 4-5 thằng đàn em đi theo (cứ 2 thằng ta take care 1 thằng Mẽo). Sử dụng xe 12 chỗ hoặc 16 chỗ cửa trượt.
 
Về chuyện nó than phiền dân + hạ tầng đường của VN:
- Phải nghiêm túc bảo khách là VN chúng tao 1m2 có 9 thằng ăn trộm + 3 thằng ăn cướp. Không được sĩ diện hão. Mọi mối quan hệ làm ăn đều phải dựa trên sự tin cậy. Không thể bảo nó là dân nước tao đâu đâu cũng văn minh lịch sự được.
- Mẽo nó sang đây làm ăn hoàn toàn không phải vì lý do dân Việt văn minh + đường sá hạ tầng Việt ngon lành, mà vì nó muốn tìm cơ hội kiếm tiền: nhân công rẻ, thị trường to, đối tác có năng lực ...vv. Do đó không cần phải giấu cái xấu của mình (có giấu cũng không được). Cái cần làm là cho nó thấy ở VN kiếm tiền dễ như thế nào :D
 
Chúc bác mau hết tức và hết nhục.
033102beer_1_prv.gif

 
 
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Trong khu CN mà không có mấy cái gờ giảm tốc thì trở thành đường đua ngay. Dù bực mình thiệt, nhưng đã vào đó thì chấp nhận.
 
Từ Sân Golf SB đi qua Đồng Nai nếu không qua khu CN thì đi đường ngoài (phải qua trạm thu phí 10.000đ) còn nếu né trạm thì chui vào KCN mà đi (tiết kiệm 10.000đ nhưng dính gờ giảm tốc) :D Chắc bác không rành đường rồi, còn nếu buộc phải vào KCN thì chấp nhận thôi :p
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
tuando nói:
Bác chủ thớt thiếu kinh nghiệm rồi. Em đưa mấy thằng Mẽo đi hoài đâu có vấn đề gì đâu.

Về an ninh:
- Việc đầu tiên là bảo khách để hết giấy tờ tiền bạc ở nhà. Đi với mình mang tiền theo làm gì.
- Chỗ nào phức tạp quá thì kêu thêm 4-5 thằng đàn em đi theo (cứ 2 thằng ta take care 1 thằng Mẽo). Sử dụng xe 12 chỗ hoặc 16 chỗ cửa trượt.

Về chuyện nó than phiền dân + hạ tầng đường của VN:
- Phải nghiêm túc bảo khách là VN chúng tao 1m2 có 9 thằng ăn trộm + 3 thằng ăn cướp. Không được sĩ diện hão. Mọi mối quan hệ làm ăn đều phải dựa trên sự tin cậy. Không thể bảo nó là dân nước tao đâu đâu cũng văn minh lịch sự được.
- Mẽo nó sang đây làm ăn hoàn toàn không phải vì lý do dân Việt văn minh + đường sá hạ tầng Việt ngon lành, mà vì nó muốn tìm cơ hội kiếm tiền: nhân công rẻ, thị trường to, đối tác có năng lực ...vv. Do đó không cần phải giấu cái xấu của mình (có giấu cũng không được). Cái cần làm là cho nó thấy ở VN kiếm tiền dễ như thế nào :D

Chúc bác mau hết tức và hết nhục.
033102beer_1_prv.gif
Cảm ơn bác nhiều,chắc em  phải sài mấy chiêu bác chỉ dạy thôi chứ em hết cách rồi.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
27/4/08
206
1
0
52
tuando nói:
Bác chủ thớt thiếu kinh nghiệm rồi. Em đưa mấy thằng Mẽo đi hoài đâu có vấn đề gì đâu.

Về an ninh:
- Việc đầu tiên là bảo khách để hết giấy tờ tiền bạc ở nhà. Đi với mình mang tiền theo làm gì.
Chính xác. Ngày xưa có lần em được dẫn CEO của Quicken Intuit sang đây đi chợ, hắn ăn mặc như tây ba lô, nếu không có cái Rolex thì chẳng ai biết dân đại ra.
 
Hạng D
14/11/08
1.908
560
113
Biên Hoà
Haha, VN mình đánh nhau mà vô can ăn đạp là may đó bác, bên Mỹ nó ko đạp đâu...rút súng đùng 1 phát là hết ...can. Tính ra ko biết bên nào phức tạp hơn nhỉ???