bác ấy nói có gì sai hả bác? Việc giữ vệ sinh bãi biển là trách nhiệm ko chỉ của dân vũng tàu. Rác là do ai xả? Dân vũng tàu đi làm về rồi ra bãi biển xả hay do dân du lịch ị ngay chỗ mình ăn? Dọn cho 1 2 nguoi thì được chứ dọn sao cho cả 100 người vô ý thức chỉ muốn sạch bản thân mà bác nói nhỏ nhen ti tiện? Em rất chán câi thành phố vũng tàu vào dịp lễ do các bác 51 60 xuống vừa ăn vừa phá vừa xả rác, đi đường thì hổ báo lấn lane chửi bới ở bãi biển thì bố đời ăn ị tùm lum nên ngày lễ nào nhà em cũng đi khỏi thành phố. Bác xuống vt ngày thường rồi hãy phát biểu đừng cao đạo dạy đời bọn tỉnh lẻ bọn em nha bácVí dụ thứ 3 là tính cách người Vũng Tàu, cận tết rồi không muốn nói nữa, nhưng có thể tham khảo một comment để thấy một khía cạnh đặc trưng VT.
Nhỏ nhen, ti tiện, chỉ biết đá cá nhân ???
Người ta hay nói
" vừa được ăn vừa được nói"
Còn đây là
"vừa được ị vừa được chửi" mà anh, chấp nê làm gì cho mệt người. Bỏ qua đi cho nhẹ đầu.
Anh chắc nhớ câu chuyện cười dân gian:
có anh nông dân tính hay quên, mang rựa đi phạt bờ. Giữa chừng muốn ị, cắm con rựa bên cạnh, bỏ nón đằng sau. Ị xong thấy con rựa quên mất là của mình sướng quá hét to "đứa nào để quên con rựa, ông nhặt được là của ông". Vui quá đứng lên thấy nón đầy chất thải của mình, tức quá chửi um "sư bố đứa nào ị vào nón của ông nha".
Truyện này có trong sách kho tàng truyện cười Việt Nam. Mình kể lại không hay bằng đọc trong sách, anh em tìm đọc mà xem.
" vừa được ăn vừa được nói"
Còn đây là
"vừa được ị vừa được chửi" mà anh, chấp nê làm gì cho mệt người. Bỏ qua đi cho nhẹ đầu.
Anh chắc nhớ câu chuyện cười dân gian:
có anh nông dân tính hay quên, mang rựa đi phạt bờ. Giữa chừng muốn ị, cắm con rựa bên cạnh, bỏ nón đằng sau. Ị xong thấy con rựa quên mất là của mình sướng quá hét to "đứa nào để quên con rựa, ông nhặt được là của ông". Vui quá đứng lên thấy nón đầy chất thải của mình, tức quá chửi um "sư bố đứa nào ị vào nón của ông nha".
Truyện này có trong sách kho tàng truyện cười Việt Nam. Mình kể lại không hay bằng đọc trong sách, anh em tìm đọc mà xem.
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là thằng trong truyện nó bị tâm thần bác ạNgười ta hay nói
" vừa được ăn vừa được nói"
Còn đây là
"vừa được ị vừa được chửi" mà anh, chấp nê làm gì cho mệt người. Bỏ qua đi cho nhẹ đầu.
Anh chắc nhớ câu chuyện cười dân gian:
có anh nông dân tính hay quên, mang rựa đi phạt bờ. Giữa chừng muốn ị, cắm con rựa bên cạnh, bỏ nón đằng sau. Ị xong thấy con rựa quên mất là của mình sướng quá hét to "đứa nào để quên con rựa, ông nhặt được là của ông". Vui quá đứng lên thấy nón đầy chất thải của mình, tức quá chửi um "sư bố đứa nào ị vào nón của ông nha".
Truyện này có trong sách kho tàng truyện cười Việt Nam. Mình kể lại không hay bằng đọc trong sách, anh em tìm đọc mà xem.

Đông Nai không được dạy hay bẩm sinh đã mất dạy rồi bácCSGT Vũng Tàu trước giờ bắt là đúng lỗi chứ ko làm kiểu mất dạy như ĐNai or 1 đám ở SG, tuy nhiên vẫn có thể abc được nếu mắc lỗi chứ chưa chắc ra bb![]()
Từ tết tới giờ xe chưa xuất hành, sáng mùng 3 xuất hành chuyến Vũng Tàu lúc 10g tới Vũng Tàu gần 12g. Suốt chuyến đi tốt đẹp kg gặp tai nạn, kg gặp xxx. Tuy nhiên sáng mùng 4 về lại SG thì gặp 2 tai nạn ủn đít nhau do kg giữ khoảng cách. Các bác lưu ý giữ khoảng cách an toàn nhé.
Hạng D
quê vợ Long Hải nên em hay đi Vũng Tàu
lỗi tốc độ nếu nhẹ có thể niệm tình
khoái CSGT Vũng Tàu bắn công khai, sai rành rành thì ko cãi chày cãi cối được
ngán nhất về quê vô vài lon, lỡ thổi cồn là xong hàng liền
lỗi tốc độ nếu nhẹ có thể niệm tình
ngán nhất về quê vô vài lon, lỡ thổi cồn là xong hàng liền
Sạt, massage ngon nha, có chịtVũng Tàu đa phần các mặt khác dở nhưng được cái đường rộng rãi và CSGT khá ok
Muốn có mát xa nghiêm chỉnh thì vào cơ sở của ông Nguyễn Tài Thu ngoài HN, ngâm thuốc, xục nước, xông hơi xong mới mát xa- ra thư thái, khỏe người. Vé từ 200-300k.Sạt, massage ngon nha, có chịt
Hôm mùng 4AL em cũng đi VT, nói chung đã có nhiều thay đổi, bãi biển đã khá sạch sẽ nhưng nước thì không hiểu sao còn đục lắm, không trong như Phan Thiết hay Hồ Tràm. Còn dịch vụ thì vẫn chụp giựt, giá cả khá cao.- Chắc bác nghĩ có mình VT chặt chém?
- 15-20 năm trước biển VT luôn luôn rất sạch (nc biển trong vắt, thấy rất nhiều đàn cá nhỏ dưới chân), dịch vụ vệ sinh làm rất sát sao rùi mà với lượng du khách ý thức lùn kiểu này thì kể cả Singapore cũng ngập ngụa trong rác thui