Chuyện xả rác ở các điểm du lịch là rất đáng trách, cả khách lẫn chủ đều có lỗi. Với chủ nhà, để xảy ra tình trạng rác rến bừa bãi là ảnh hưởng ngay tới cái cần câu cơm, tác động ngay và luôn. Với khách thì nhiều người cứ nghĩ là chủ nhà đã thu tiền thì có trách nhiệm phải dọn; rồi dần dần nơi nào cũng rác cũng dơ, khách cũng bị ảnh hưởng luôn mà không thể đổ lỗi cho ai khác được.Hàng rong là nhờ đợt vừa rùi (gần 1 năm) ra quân rất gắt gao mới dẹp dc đó, mặc dù hiện tại vẫn còn manh nha vài điểm.
Có thể bác ko để ý chứ, dân tứ xứ đổ về ngồi nhậu trên vỉa hè, ghế đá, dọc dg` núi nhiều lắm (dĩ nhiên ăn xong là phủi đít ra về thui)
Mình lên núi Bà đen chơi, có cáp treo, có chùa lớn chùa nhỏ, và có rác ở mọi hang hốc, mọi gốc cây hẻm núi. Trong lòng nghĩ sao người ta không tổ chức gom rác lại, rồi nhờ mỗi khách mang giùm 1 túi xuống chân núi khi họ xuống cáp treo. Nhanh, rẻ và hiệu quả, khách sẽ vui vẻ làm, ai cũng hưởng lợi.
Hạng D
Hôm nay thứ 6 cuối tuần; đầu năm ra quân đo nồng độ cồn nhé bà con... tuyến về SG, qua Bà Rịa- trước trạm thu phí Long Sơn
hihi về quê em tửu lượng yếu, ngán nhất bị ép và bị thổi nồng độ cồn
nếu từ đảo Long Sơn chạy ra để về Saigon có bị thổi cồn ko bác?
Vẫn bị nhé báchihi về quê em tửu lượng yếu, ngán nhất bị ép và bị thổi nồng độ cồn
nếu từ đảo Long Sơn chạy ra để về Saigon có bị thổi cồn ko bác?
Được anh, chạy 90 cho tới hết cầu cỏ may. Sau đó có 2 đoạn hạn chế 60km/h, biển báo dễ thấy thôi anh.Sáng nay em đi từ VT về lại SG.
Qua trạm thu phí T2 thì gặp biển báo 70 treo trên giá long môn và em chạy đúng tốc độ.
Chạy khoảng 1km thì gặp biển báo Hết Khu Dân Cư.
Vậy chạy 70 hay 90 vậy các bác?
Đoạn cho chạy 70-60-50 đừng có sốt ruột chạy làn trong mà 65 là bùm. Nếu xe trước làn 70 chạy dưới 60 thì anh chuyển vào làn 60 mà chạy, khỏi ức chế. Còn họ trên 60 thì anh cứ tà tà mà theo.