mấy pa đi về ngủ hết rồi hay sao mà ko có tấm hình nào vậyChoichoi nói:Chuyến đi với quá nhiều trải nghiệm, nhưng rất vui, hehe.
Chúc các bác 1 tuần làm việc vui vẻ, hẹn gặp lại VT sau 2 hoặc 3 năm nữa, hehe
Đợt này đi không ai mang dụng cụ gì ngoài "giày dép" nên không có hình, chỉ có 1 tấm tượng trưng làm bằng chứng nhưng mà chụp bằng máy của bạn bác Dưa lê ( Jayle) nên chắc phải chờ bác ý pót lên vậy.nqkhanhn nói:mấy pa đi về ngủ hết rồi hay sao mà ko có tấm hình nào vậyChoichoi nói:Chuyến đi với quá nhiều trải nghiệm, nhưng rất vui, hehe.
Chúc các bác 1 tuần làm việc vui vẻ, hẹn gặp lại VT sau 2 hoặc 3 năm nữa, hehe![]()
Có ai chụp hình lúc giao lưu với đôi banh HY ko???moxie nói:sau lần đi về em thấy.... thấy cái gì quên rồi , uh mà mấy bác viết hết rồi kaka

Vui quá là vui ! Anh em đội bóng rất nhiệt tình và máu lữa !
Em xin tường thuật tí xíu để các anh em ở nhà thèm chút chơi.
Trưa đúng 11 giờ, Choichoi đã có mặt tại KS nhà em ! Bravo choichoi nhé ! Sau đó là Hattrickson, gia đình lovecars và Moxie ! Cả bọn (sorry phụ huynh lovecars nhé, he he he) cùng nhau ăn trưa tại Phở Gà 43.
12:15 - Xuất phát theo hướng Cầu Phú Mỹ qua phà Cát Lái. Sáng hôm đó bác lttvtvn đã thông báo là kẹt tất cả các hướng tại ngã 3 khu CN Nhơn Trạch nhưng may quá đã thoát kịp sau gần 15 - 20 phút chờ phà Cát Lái. Đoạn đường này vẫn còn xấu bà cố cho đến khi ra đến rừng cao su !
14:00 - Gặp má 7. Tay bắt mặt mừng ! Y như là giải phóng mới gặp lại sau 35 năm chinh chiến ! he he he
15:00 - Em tách đoàn đi coi "Yến" trước rồi mới đu theo anh em ra "Hải" sau ! he he he. Kỳ này Kingo trúng mánh vố đậm rồi. Yến về quá trời !
17:45 - Em check in KS Minh Đạt. Phòng cũng ok vì không nên trông mong gì hơn với giá 350k.
18:30 - Cả đoàn đi ăn tối tại quán Cây Bàng. View hướng biển nhưng tối thui. Chẳng thấy gì ngoài mấy chiếc "du thuyền của em" đang đậu và mấy chiếc thuyền du lịch em cho Lovecars mượn đưa đón khách đi vòng vòng thế giới chơi cho vui. Đây chỉ mới là tăng 1.
20:00 - Coi đua chó. Không còn chổ đậu xe tốt vì quá xá đông. Toàn biển SGN không ! Chóng mặt !
Hậu quả (chứ không phải kết quả):
Em: thua gần 400k, thắng có một trận được 38k
và nhiều anh em còn lại: bị "chó cắn" tá lả ! Thua sặc máu ! ha ha ha
Lovecars: nghe đâu huề vốn
HP Kens: thắng 490k thì phải !
21:30 - Rủ nhau ra biển ăn bạch tuột nướng với 2 thùng ken mới cáu từ 2 nhà tài trợ Jayle và Moxie (phạt thì đúng hơn vì hôm đá banh đã không thực hiện được lời hứa với HT, he he he)
Tăng 2 này nhé. Nhưng tăng 2 thì lại uống chưa tới 1 thùng ! hic hic
02:00 sáng: đi ăn hủ tiếu mì VT (tăng 3 nhưng không bia rượu)
Sáng CN:
20:30 - Đi ăn bánh khọt Cây Vú Sửa nhưng hết chổ. Đành quay về OCap uống cà phê và ăn sáng.
11:00 - Về lại KS "sát phạt" nhau tới 12:00 thì xuất phát đi ăn cơm trưa. Hậu quả là Jayle lượm hết ở ván cuối với 500k nhưng ủng hộ đội bóng 300k ! Yeah !
13:15 - Ăn trưa tại quá gì đó tuốt trong Long Sơn. Quán có món cá trê nướng kiểu BBQ cực ngọn và con gà nướng cũng kiểu BBQ cực đã ! No và say ! Quá đã !
15:30 - Đạp về SGN theo hướng QL51 ! Đường xấu bà cố ! Xin giã từ và xin gặp lại sau 2 năm !
17:00 - Gặp má 7 tại Bò Sữa ! Vui ơi là vui ! Cảm ơn má 7 đã đón tiếp mọi người thật nồng hậu. Phụ huynh nhà em tiếc hùi hụi là sao "thằng đó" không đi theo vậy !?!?! he he he
18:15 - Em về đến nhà. Ăn cơm tắm rửa !
21:00 - Gà đã về chuồng ! he he he
Báo cáo hết !
Đoàn lần này chủ yếu đi đá banh giao hữu nên không chụp hình gì cả. Chỉ có một tấm kỷ niệm tại một cây cầu trên đường vào Long Sơn thôi.
Lần sau có đi giao lưu với đội bóng ở VT thì đề nghị cả đoàn cứ đi "tàu cánh ngầm" của nhà em ! he he he
Em xin tường thuật tí xíu để các anh em ở nhà thèm chút chơi.
Trưa đúng 11 giờ, Choichoi đã có mặt tại KS nhà em ! Bravo choichoi nhé ! Sau đó là Hattrickson, gia đình lovecars và Moxie ! Cả bọn (sorry phụ huynh lovecars nhé, he he he) cùng nhau ăn trưa tại Phở Gà 43.
12:15 - Xuất phát theo hướng Cầu Phú Mỹ qua phà Cát Lái. Sáng hôm đó bác lttvtvn đã thông báo là kẹt tất cả các hướng tại ngã 3 khu CN Nhơn Trạch nhưng may quá đã thoát kịp sau gần 15 - 20 phút chờ phà Cát Lái. Đoạn đường này vẫn còn xấu bà cố cho đến khi ra đến rừng cao su !
14:00 - Gặp má 7. Tay bắt mặt mừng ! Y như là giải phóng mới gặp lại sau 35 năm chinh chiến ! he he he
15:00 - Em tách đoàn đi coi "Yến" trước rồi mới đu theo anh em ra "Hải" sau ! he he he. Kỳ này Kingo trúng mánh vố đậm rồi. Yến về quá trời !
17:45 - Em check in KS Minh Đạt. Phòng cũng ok vì không nên trông mong gì hơn với giá 350k.
18:30 - Cả đoàn đi ăn tối tại quán Cây Bàng. View hướng biển nhưng tối thui. Chẳng thấy gì ngoài mấy chiếc "du thuyền của em" đang đậu và mấy chiếc thuyền du lịch em cho Lovecars mượn đưa đón khách đi vòng vòng thế giới chơi cho vui. Đây chỉ mới là tăng 1.
20:00 - Coi đua chó. Không còn chổ đậu xe tốt vì quá xá đông. Toàn biển SGN không ! Chóng mặt !
Hậu quả (chứ không phải kết quả):
Em: thua gần 400k, thắng có một trận được 38k
và nhiều anh em còn lại: bị "chó cắn" tá lả ! Thua sặc máu ! ha ha ha
Lovecars: nghe đâu huề vốn
HP Kens: thắng 490k thì phải !
21:30 - Rủ nhau ra biển ăn bạch tuột nướng với 2 thùng ken mới cáu từ 2 nhà tài trợ Jayle và Moxie (phạt thì đúng hơn vì hôm đá banh đã không thực hiện được lời hứa với HT, he he he)
Tăng 2 này nhé. Nhưng tăng 2 thì lại uống chưa tới 1 thùng ! hic hic
02:00 sáng: đi ăn hủ tiếu mì VT (tăng 3 nhưng không bia rượu)
Sáng CN:
20:30 - Đi ăn bánh khọt Cây Vú Sửa nhưng hết chổ. Đành quay về OCap uống cà phê và ăn sáng.
11:00 - Về lại KS "sát phạt" nhau tới 12:00 thì xuất phát đi ăn cơm trưa. Hậu quả là Jayle lượm hết ở ván cuối với 500k nhưng ủng hộ đội bóng 300k ! Yeah !
13:15 - Ăn trưa tại quá gì đó tuốt trong Long Sơn. Quán có món cá trê nướng kiểu BBQ cực ngọn và con gà nướng cũng kiểu BBQ cực đã ! No và say ! Quá đã !
15:30 - Đạp về SGN theo hướng QL51 ! Đường xấu bà cố ! Xin giã từ và xin gặp lại sau 2 năm !
17:00 - Gặp má 7 tại Bò Sữa ! Vui ơi là vui ! Cảm ơn má 7 đã đón tiếp mọi người thật nồng hậu. Phụ huynh nhà em tiếc hùi hụi là sao "thằng đó" không đi theo vậy !?!?! he he he
18:15 - Em về đến nhà. Ăn cơm tắm rửa !
21:00 - Gà đã về chuồng ! he he he
Báo cáo hết !
Đoàn lần này chủ yếu đi đá banh giao hữu nên không chụp hình gì cả. Chỉ có một tấm kỷ niệm tại một cây cầu trên đường vào Long Sơn thôi.
Lần sau có đi giao lưu với đội bóng ở VT thì đề nghị cả đoàn cứ đi "tàu cánh ngầm" của nhà em ! he he he