Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
59
Em cũng bị 1 quả, đoạn 40km/h thì em tuân thủ, nhưng em lại dính đoạn 80km/h.Xin chia buồn cùng bác chủ, các bác chưa trong hoàn cảnh các bác cứ trách bác chủ, đường Ninh Thuận vắng như chùa Bà Đanh, mất tập trung 1 chút là sa bẫy.
Link bài trước em dính đòn ở Ninh Thuận đây
Cách đây 1 tuần em dính phát ở Ninh Hoà,105/80. Gặp xxx già khoảng 52 tuổi, em bảo là bà già mới mất ở Quy Nhơn,4 giờ chiều chôn, mấy anh phạt nhiêu em cũng chấp nhận,lúc đó khoảng 10h30 sáng. Vậy mà được tha, lần đầu tiên em cảm ơn và thay đổi cách nhìn về xxx.Kết luận Ở đâu cũng có người tốt biết linh hoạt tình lý trong xử lý.
 
Hạng D
3/1/09
1.291
11.005
133
SUV7Seats nói:
hoack nói:
Đi mấy đoạn này nhiều lúc củng bực , có đoạn đi hoài hổng thấy cái biến hết 40 ở đâu
Chính xác là nhiều đoạn không có biển báo hết hạn chế tốc độ luôn đó bác :mad:
Vậy rồi chạy làm sao hả các bác . Em đi còn có tài phụ kế bên , nhìn kỷ lắm mà không thấy cái biển báo hết ở đâu cả , đường vắng teo mà có bò 40km/h , thiệt hổng biết chạy làm sao
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.308
113
hunguyen123 nói:
Em cũng bị 1 quả, đoạn 40km/h thì em tuân thủ, nhưng em lại dính đoạn 80km/h.Xin chia buồn cùng bác chủ, các bác chưa trong hoàn cảnh các bác cứ trách bác chủ, đường Ninh Thuận vắng như chùa Bà Đanh, mất tập trung 1 chút là sa bẫy.
Link bài trước em dính đòn ở Ninh Thuận đây
Cách đây 1 tuần em dính phát ở Ninh Hoà,105/80. Gặp xxx già khoảng 52 tuổi, em bảo là bà già mới mất ở Quy Nhơn,4 giờ chiều chôn, mấy anh phạt nhiêu em cũng chấp nhận,lúc đó khoảng 10h30 sáng. Vậy mà được tha, lần đầu tiên em cảm ơn và thay đổi cách nhìn về xxx.Kết luận Ở đâu cũng có người tốt biết linh hoạt tình lý trong xử lý.
Bác nói vậy thfi xxx k nghĩ bác nói giỡn rồi, ở đâu cũng có tình người, nói ra hết vậy mà còn phạt thì bó tay:)
 
Hạng D
3/1/12
1.497
22.770
133
Thực sự là khi lái xe, tiêu chí an toàn vẫn là trên hết. Không cứ gì tốc độ cho phép là mình theo, thí dụ như đường từ Phà Cao Lãnh đi phà An Hòa, tỉnh lộ nhỏ xíu mà cho phép 80km/h, mình cũng đâu theo. Nhưng đường vắng và mình cảm thấy trong khả năng kiểm soát được nên mới đi với tốc độ 79/40 thôi. Đặc biệt, Ninh Thuận buổi xế trưa rất là vắng, có khi nhìn thăm thẳm đoạn đường chỉ có ta với ta thôi.
 
Hạng F
11/1/10
6.127
67.098
113
Khi ko thấy bảng 40 thì ta cứ tà tà 80, hơi lỏng chân ga nên còn 79.:D:D:D. Sao ko sơn con số 40/80 trên mặt đường luôn nhỉ?
 
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
50
Lý do bị bắn là do xe xịn :)
Kg chạy nhanh cũng phí hả bác
hehe

con cóc con nói:
Em bị bắn ở khu vực vắng vẻ lắm, giống như cái bẩy. Khu dân cư mà loe hoe có vài cái nhà, khu vực là từ hướng Phan Rang đi Cà Ná, hình như là Ba Ngòi là bùm chéo. Ở đó cắm biển tròn 40km/h mà Ninh Thuận đâu đông dân đâu.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
79/40 hic... lỗi nặng lắm bác ạ, tốn nhiều lúa và thời gian.