Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Vượt biên ở Tam Giác Vàng!

Kế hoạch đi năm nào cũng có, cũng nhiều, có thể chia theo tháng hoặc quý. Đi để khám và phá mà phá thì nhiều hơn :D. Tam giác vàng chắc ai cũng đã nghe tên và không xa lạ gì với các bác. Chuyến này đoàn em đi lịch trình không cố định, tức là cứ đến đâu tiện là nghỉ ở đấy, không đặt phòng trước, lều bạt trên xe cũng đầy đủ, thức ăn, nước uống đủ dùng trong 2 ngày. Thực ra bọn em cũng xác định chả có chỗ nào là không còn phòng cả, ngay cả Luang Prabang đông thế mà chịu khó đi tìm trong các ngõ vẫn còn phòng đẹp luôn, nên những vùng khác thì lại càng không đáng lo.[pagebreak][/pagebreak]

Mục tiêu của chuyến đi là đến cái chỗ này, Tam Giác Vàng từng là nơi sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Tam Giác Vàng nằm trên bờ sông Mekong thuộc địa phận thành phố Chiang Rai - một tỉnh biên giới miền bắc Thái Lan, nơi đây những năm 70 đã từng là đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa khét tiếng. Phần lớn diện tích Tam giác vàng nằm trong vùng núi có độ cao 1.000m rất phù hợp với việc trồng ma túy. Những cánh rừng bạt ngàn có rất ít tuyến đường giao thông và một vị trí đặc biệt khiến vùng nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ cả ba nước đã mang lại điều kiện lý tưởng cho việc trồng cần sa.

Hành trình 8 ngày trinh phục tam giác vàng bắt đầu với lịch trình sơ bộ:

2254796-25517-lich-trinh-3-tam-giac-vang-niv_wa_sig5qkkjwhzw0.png


Giao thừa bắn pháo hoa cả đêm mệt kinh :)

46216200555_b1956e5040_h.jpg


Chiến mã mang tên Vịt bé bỏng có niên đại cũng khá già tham gia cùng

32146041347_4c1c6be4c6_h.jpg

Em chính thức bị ăn thịt lừa các cụ ạ, lão Vịt bẩu cụ cứ chạy <80km/h thì em theo được, ấy thế mà em chạy sau con vịt đó đuổi toát mồ hôi, có những lúc lên đến cả hơn tăm km/h mà vẫn ngửi khói, vãi cả vịt :) :)

47035636752_e0d1fddd4a_h.jpg

Dừng chân nghỉ trưa ở đồi mận Sơn La đang vào vụ
33212847028_d571a850ca_h.jpg
46354725244_e39f7def89_h.jpg


Fortuner 2.5G không ăn xăng, chỉ ăn dầu, mà ăn thì như ngửi. Đi mãi không thấy kim dầu thụt và Vitara 2005 - lần đầu tham gia đánh lớn
2254798-25517-dscf7627-zg-n-nt11jgdjlqhauqq.jpg

Sau ngủ đêm ở Tp Điện Biên, sáng hôm sau 2 xe tiếp tục hành trình lên cửa khẩu để làm thủ tục sang Lào. Cánh đồng Mường Thanh sáng ra cũng mờ mịt, dự báo 1 ngày nắng to
46367013634_47855a7e52_h.jpg

Phải công nhận đường đi sương mù dầy đặc thật, em cứ bám đuôi nhà số 1 chạy thôi. Được cái rút kinh nghiệm hôm mùng 1 nên có chợ là dừng mua rau, hoa quả đến phòng lúc cơ nhỡ. Lần này cẩn thận mang đủ thứ từ nồi cơm điện, mắm muối đến ấm đun và đúng chuẩn cẩn thận không thừa vì trong chuyến đi quá quá nhiều lần nằm đường ăn cơm nhà nấu :). Đi nhiều chuyến săn mây mà không có mây, giờ số hên lại bắt đúng biển mây Tây Trang
40135117113_756516f19a_h.jpg
33215454058_3ddd19284b_h.jpg
47090405971_da8be59542_h.jpg

Lên xe đi thêm 1 đoạn, lại thấy phía bên này núi mây còn dầy và đẹp hơn
46176878935_5d4436ea4f_h.jpg

Lên đến cửa khẩu đương nhiên là tập chung làm thủ tục, vẫn như các lần trước lần này thì quá rành rồi: hải quan, biên phòng ... rồi đổi tiền và chụp choẹt. Ảnh toàn đoàn tại cửa khẩu

46177074205_f5df584afc_h.jpg

Xuất thì nhanh, vèo cái là xong, giờ thì 2 xe yên tâm lượn qua barie để lơ lững giữa nước bạn và nước nhà.

46177078915_ff9a8a157b_h.jpg


Những chỗ lơ lửng này đương nhiên là cột mốc rồi

47038549332_3e9adac6c7_h.jpg


Nhà em thì quá quen với cột mốc

46367290524_f3c75f63dc_h.jpg

Sang cửa khẩu Pan Hok, Lào chả hiểu đường xá thiết kế kiểu gì và loằng ngoằng, đậu 2 lần vẫn chưa đúng chỗ :). Em chả hiểu thủ tục nhập khẩu công an nghĩa là dư lào, chắc lại dùng google dịch. Bên Lào 20k kíp 1 người, 50k kíp 1 xe. nội quy ghi 10k nhưng lúc nào cũng thu 20k do bẩu làm ngày lễ, tết, mình thì toàn dịp lễ tết mới đi được nên chả cãi được :)
47047518262_7092b90aee_h.jpg

46177106025_0ac3d348c3_h.jpg

Giáp với Tây Trang Điện Biên - Việt Nam là Phongsaly - Lào
46367336284_e85ff76fc3_h.jpg

Bắt đầu những con đường mới bên đất nước bạn Lào.

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Đường qua cửa khẩu cũng có tý chút ổ gà nhưng phần lớn là ngon
47038630362_983f09c209_h.jpg

Những Bungalow hướng đường khá lạ mắt
32148989787_2a1695888b_h.jpg

Giá xăng dầu phía bạn
47099687931_1be2431e25_h.jpg


2258881-25517-dscf7801-htdk3bwwiff1rprustw0.jpg

Tranh thủ ăn trưa trước khi đi tiếp
2258883-25517-dscf7805-iilcjqv3pc9enae0l34p.jpg

Thời đại của công nghệ thông tin khi không biết tiếng Lào
2258882-25517-dscf7804-jy5hxih-xybz9kfbyamp.jpg

Đặc sản của Lào
32157918687_c8d32f32bb_h.jpg

Ăn xong đến hơn 1h trưa lại chạy tiếp, đường cũng khá đẹp và không quá ngoằn ngoèo như từ cửa khẩu xuống nữa, mỗi tội trời nắng nóng nên đi cũng hơi mệt
40135031213_25f8f0347f_h.jpg

Chạy thẳng đến chùa Phu That ở Muang Xai - thủ phủ của Oudomxay - 1 trong những tỉnh của Lào nhìn từ 1 góc của ngôi chùa.
47091058431_d6db3527f9_h.jpg
40135028393_21598cd6d7_h.jpg
40135021673_139175b202_h.jpg

Quan sát thị trấn Muang Xai từ 1 góc của chùa

47098943811_6dd3db4228_h.jpg
47098943131_61dff5f41e_h.jpg

Các cháu học sinh Lào giờ cũng tự sướng

47098942341_398efae67f_h.jpg


Trai gài giờ lên chùa tâm sự ngồi luôn giữa đường đi, không còi thì chả thèm đứng lên cho xe đi :(

47098941971_4cc79a4b76_h.jpg

Rời khỏi Muang Xai tầm hơn 4h chiều, xác định chỉ chạy đến Luang Namtha rồi nghỉ. Đoạn này cực nhiều tải hạng nặng và phần lớn của TQ
40135004903_ddbf23d9d4_h.jpg

Vùng này, dấu ấn của Trung Quốc rất đậm nét, từ những biển báo trên đường đều bằng tiếng Trung, những nhà máy, nhà xưởng cũng của người Trung Quốc. Và công trình đường cao tốc này chắc chắn cũng của Trung Quốc đầu tư làm. TQ đang gây ảnh hưởng lên Bắc Lào rất lớn, Việt Nam chắc chắn không đủ tiền để làm những thứ hoành tráng thế này. Ở khu vực này thi thoảng bọn em vẫn bị dân làm nhầm là người Trung Quốc nên vừa vào quán là nhận được lời chào "nihao"
40135003413_a8b8c9f321_h.jpg

40135002773_d07a633ab3_h.jpg

Hơn 7h tối đến Luang Namtha, đói quá nên chỉ kịp nhận phòng phát rồi đi ăn ngay
2259624-25517-dscf7857-cx_ownjt8x2a385mk9pf.jpg

Ở quán gặp bạn tri kỷ, ôm nhau buôn chuyện rõ lâu :)). bạn thì tiếng Lào còn mình thì tiếng việt :D
2259636-25517-dscf7870-sdb_z6k6ycplnjiflefa.jpg

Kết thúc ngày thứ 2 của hành trình vượt biên.
 
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Em coi bài này của bác chủ bên OF rồi mà coi lại vẫn thấy hay. Em thích mà chẳng hiểu sao thích mãi chưa được. :( Tiếp đi bác!
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Ngày thứ 3 bắt đầu bằng việc đi loanh quanh khu Luang Namtha. Đây là 1 thị trấn khá nhỏ, nhưng được cái có vẻ cũng phát triển du lịch cộng đồng, bằng chứng bằng việc quảng cáo nhiều tua và việc đi lại bằng loại xe chuyên dụng

32157878187_249054e405_h.jpg

32157876317_5d5a8fd4e4_h.jpg

Khu chợ côn trùng nổi tiếng khá vắng vẻ
47049229902_f0f8a57435_h.jpg

Trước cửa chỗ nghỉ: 2 xe tàu+2 xe việt+ 2 xe lào :)

46376097564_d2ffda2606_h.jpg


Người anh em đất Lào, biển đệp gớm

46376093784_8fc2f1c7d2_h.jpg

Trước khi rời khỏi Luang Namtha cũng ngó nghiêng 1 vòng quanh thành phố, điểm đến là Samakkhixay Stupa.
46377702094_c1fdbf0a7c_h.jpg

Chùa lớn ở Lào rất hay đặt trên một đỉnh đồi, có tầm quan sát bao quát cả thành phố rất đẹp, cũng thường là điểm ngắm hoàng hôn của du khách 1 tháp stupa đặc trưng ở các chùa Lào
32159560847_ce528e49ba_h.jpg

Phía sau có bức tượng phật nằm khá lớn
47049213422_b463362ce9_h.jpg

Làm thẻ bói lấy may
47049216562_fe644266b3_h.jpg

Chạy qua khu trung tâm có tý liên quan đến xứ thiên đường, có vẻ ở đây vẫn còn chút dấu ấn
47101337461_fd71a34177_h.jpg

Hành trình tiếp tục từ Luang Namtha đến Huoixai -Bokeo, nói chung trước khi đi thì tối hôm trước sẽ ngó map, google xem dọc đường đó có điểm thăm quan nào thì nhào vô.Trên đường đi qua khu bảo tồn thiên nhiên của Luang Namtha
46376074914_f032d85da6_h.jpg

Mới xây dựng mấy tòa nhà soát vé vào thăm thác
33224542408_dd11bcc5e4_h.jpg

Check in Luang Namtha
47079008241_64d66b5eed_h.jpg

Trên đường đến Bokeo có ghé Kao Rao cave, có vẻ nó được viết tắt từ: Karaoke và Cave chăng :D, hang đã không còn được khai thác du lịch nữa, giờ đang bỏ hoang.
47049198572_2a8e635ba8_h.jpg

46187709485_8c1390096a_h.jpg

Vừa dừng xe, có ngay 1 cụ bế cháu ra hỏi thăm, thu vé vào cửa, mỗi người 10k kíp. Ở Lào nhiều người ko nói được tiếng Anh hay tiếng Việt, chỉ nói tiếng Lào, bọn em chả hiểu gì, ấy thế mà cứ nói đến tiền là bọn em lại hiểu ngay :))
47049184102_c2d03de841_h.jpg

Bên trong cave được đầu tư đường đi bộ bằng khung sắt và những tấm lưới khá chắc chắn, tuy nhiên vào trong rồi mới hiểu tại sao những người đầu tư phải bỏ khu này, vì thực sự cave này không có gì đặc biệt, cave sâu khoảng gần 100m, trần cao khoảng 20m nhưng có rất ít thạch nhũ, chỉ là 1 cave với những khối đá tự nhiên tạo ra. So với cave ở VN thì còn thua xa
40136716753_7e84c1f3e8_h.jpg

40136717253_d2958e29ac_h.jpg

Sang Lào không dùng data Lào mà cứ dùng Maps.Me nên cứ có điểm chơi là tíc lên vào nhảo vô. Qua cave đến thác nước, mà thác thì không thấy đâu chứ đường vào thì kinh hoàng
32159508737_2f56b045fd_h.jpg

May mà có cái Bugalow hướng ruộng nên có chỗ để nghỉ chân trưa và ăn trưa. Và may hơn nữa là cắm sẵn nồi cơm nên chỉ bỏ ra và chén
46377758444_0a9a9c0abc_h.jpg
32159503737_d487a969b3_h.jpg

Viewpoint quá thơ mộng
47049138862_514a4c9404_h.jpg

May mà có cái suối phía dưới, bọn trẻ con nhìn thấy suối cái là đòi xuống chơi ngay, trời nắng chang chang cũng không ngăn nổi bọn nó.
2263738-25517-dscf8006-mej3llztufvin-tudodx.jpg

Hết lội suối lại đến trèo đèo, bọn này thì nó chả quan tâm là đang ở VN hay ở Lào, cứ chỗ nào chơi được là sướng
2263817-25517-dscf8037-9kput1ww6i0sck43qlgo.jpg

Xong bữa trưa trải nghiệm, tiếp tục hành trình đến Bokeo. Kể du lịch kiểu này cũng vất vả thật. Bokeo kính chào các bác
47101234961_980dc0cc02_h.jpg

Ghé vô guesthouse nhỏ ở thị trấn
40136663693_defcee654e_h.jpg

Và đón hoàng hôn bên sông Mekong
47101245811_cde0a24e1b_h.jpg

Hoàng hôn quá đẹp
33226099228_be519c5698_h.jpg


Kết thúc ngày thứ 3 với nôi lẩu ven sông
47101230181_26622fc948_h.jpg

Kết thúc ngày thứ 3 của hành trình vượt biên ở Tam Giác Vàng. Còn nữa...
 
Hạng B2
1/5/18
177
95
43
24
Bắc Giang
ảnh đẹp quá bác ơi chúc bác và gia đình có chuyến đi an toàn, mạnh khoẻ và vui vẻ
bác Vịt ta ra chạy khiếp quá:D:D
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Ngày thứ 4: Đón bình minh hơi muộn nhưng cũng vẫn hóng được sư khất thực - 1 nét truyền thống ở Lào và nhiều nước Đông Nam Á
46377710044_9c06795a72_h.jpg

Đứng trước cửa nhà cầu phước cho gia chủ
46377707924_77f3ba96d2_h.jpg

Các sư này xuất phát từ ngôi chùa Wat Kaeo Phon Saw nằm trên đồi có đường lên với 2 con rắn dài 2 bên
46377706444_b44919f0bc_h.jpg

Ngôi chùa yên tĩnh tọa lọa trên đỉnh đồi cao nơi giáp với biên giới Thái Lan
46377704424_cb2e77aa65_h.jpg
46377703004_6e1f61385b_h.jpg

Phía bên kia là đất Thái Lan với ngồi chùa đối diện
46551236244_b8c47c82ab_h.jpg

Sau bữa sáng 2 xe nhanh chóng chạy về phía cái gọi là Tam Giác Vàng. Đường khá đẹp, đặc biệt gần đến đặc khu này thì lại càng đẹp
2266045-25517-dscf8180-6pej_wggin5flqzszgvm.jpg

Vào đến đặc khu là khác hẳn, chả có chỗ nào ở Lào (theo em biết) có những nhà cao tầng hiện đại thế này, vào đến đây thì dấu ấn Trung Quốc rất rõ rệt, gần như không còn chút dấu ấn nào của Lào ngoài thi thoảng có những băng rôn, biển báo mà tiếng Lào là thứ yếu, và thi thoảng bắt gặp 1 vài người dân Lào đi lại bằng những chiếc xe cũ kĩ
2266046-25517-dscf8186-nzihpq9oxsf6joasocwn.jpg


2266047-25517-dscf8187-4d4i2cjnct0dsjbwvif1.jpg

Ngoài nhà cao tầng, các khu biệt thự bên cạnh cũng rất hiện đại
2266048-25517-dscf8188-f34pxi0ganvs970pm1mg.jpg

Rẽ qua khu Kings Romans Casino này làm vài ván kiếm tiền đi Thái chơi, em tranh thủ ra xe vác cả tải đô la vào chơi, quyết lấy hết tiền của bọn Khựa
2266051-25517-dscf8193-almgeq-kzwgzzavhtmuz.jpg

Zoyte bản này chưa thấy có ở VN, mông trông hao hao Masserati hơn là còn Z8
2266053-25517-dscf8196-8n2swlc6vcyeikwghaxx.jpg

Sau vài giờ vật lộn với Casino và nụ cười đã nở trên môi với ít tiền lẻ mang về :D
40113372373_523e729fc9_h.jpg

Từ casino, chạy chỗ điểm đỏ này, xe cứ vứt ở bãi xe, rất nhiều xe để ở đấy, chả phải gửi gì, cứ khóa cửa cẩn thận là được, hết sức lưu ý là khi quay lại lấy xe phải kiểm tra dưới gầm xem có thằng nào nhét vài bánh vào không.

2267201-25517-untitled-2srlgiloxv4k8pvvj58k.png

Chỗ gửi xe miễn phí vì không có người coi, khách cứ đến đây là để xe tự do :D
46409615954_f96913dea3_h.jpg

Sau đó vào chỗ này để làm thủ tục xuất cảnh khỏi Lào, mỗi người hết 20 bạt, chỗ này tiền kíp họ không nhận đâu ợ, nên tốt nhất cứ đổi tiền bạt trước khả năng tiền yuan họ cũng nhận.
48296879497_480bf34031_h.jpg

Bọn em vào hải quan ở đây không nói được tiếng Việt, nên họ phải gọi điện cho 1 ai đó biết nói tiếng Việt để làm thông ngôn, nói chung thủ tục khá nhanh gọn, cũng không phải xòe tiền ra cho họ chụp ảnh để chứng minh tài chính.
48296877727_502874b1d1_h.jpg

Thông quan, đóng dấu xuất cảnh của Lào xong, cả đoàn háo hức ra bến thuyền, lòng phấn khởi thầm nghĩ hình như ở đây là thông quan 1 cửa, thật là nhanh gọn
47078293071_47a6beecc8_h.jpg

Xuống bến thuyền, giá vé sang sông 100 bạt mỗi người
40113484103_3fcfde881c_h.jpg

Đi cano cũng khá to, trông lịch sự, chắc người Trung Quốc khai thác cái bến thuyền này, cano có khoảng 16 chỗ bên trong, vài chỗ bên ngoài, thẳng kia là cụ lái cano
2267166-25517-dscf8214-dlik_t77yga51z75sari.jpg

Lênh đênh giữa sông Mekong, phía trái là Thái Lan, bên phải là Lào, thẳng phía trước là Myanma
46354795434_29e2c680e5_h.jpg

Cập bờ Thái Lan, mấy thuyền kia chắc là phục vụ khách đi tour dọc sông Mekong
48296765431_971e2eec42_h.jpg

Kéo vali lên bờ, ngó lại cái bến thuyền và cái cano đã chở đoàn sang đây, từ bên kia đi sang bên này chưa đầy 10 phút. Lên bờ cái là có cụ hải quan rất niềm nở ra hiệu đưa hành lý vào máy soi, xong còn tươi cười trêu bọn trẻ con.
2267244-25517-dscf8229-ormywz9nlhtclgtjzefo.jpg

Thủ tục nhanh gọn đến bất ngờ
32136524537_a22887ae0a_h.jpg

Cả đoàn hí hửng xách vali và đi ra đường tìm đại lý du lịch để thuê xe thăm quan khu Tam Giác Vàng và Chiềng Rai, chả để ý gì khác nữa !
Chào Chiang Rai - Chào Tam Giác Vàng huyền bí!
40113492103_cc9fa36638_h.jpg

Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: phuoc_sport72