Mình bị vụ này hoài. Nó hỏi mày muốn gì, e trả lời là ... cũng không biết mình muốn gì!
Em là 54 ah. Nhưng ở đâu cũng phải lo cái thân trước bác ơiBác chủ Nghệ An hay Hà Tịnh?
Nó đoán là.mày muốn hết hả ? Em giỡn tí em dọt ah) bác nói nó : mày đoán đi =]]
Thôi bác ah. Một câu nhịn chín câu lành, làm sao cố gắng cẩn thận, an toàn là được. Đừng để những điều không hay xảy ra. Chúc bác thât bình tĩnh để lái xe an toàn nhé!
lúc đó thì gặp thanh niên cứng thì bỏ chạy thôi anh ạNó đoán là.mày muốn hết hả ? Em giỡn tí em dọt ah

Mính thì bị vài vụ chửi rất ư là vô duyên :
1/ Ở huyện Cái Bè - Tiền Giang, mình đi 2B vô cũng khá sâu. Lâu lâu mới được đi trên đường đầy cây trái xum xuê nên thích lắm, chạy rất từ từ để ngắm cảnh mà. Có 1 bà chạy ngược chiều lại khá là nhanh muốn ép mình bay xuống đường luôn (đường giao thông nông thôn nên chỉ rộng tầm 2m-3m thôi). Vậy mà chạy qua rồi còn quay trở lại chửi "biết chạy không vậy, thấy tui chạy vậy sao kg nhường".
2/ Ngay ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ : vừa hết đỏ nên mình đề ba chạy từ từ qua giao lộ. Có 1 chú khá đứng tuổi (>50) quấn áo đóng thùng chỉnh tề chạy lên chửi "chạy gì mà chậm vậy".
Vậy đó, đi đúng cũng không hẳn là tốt mấy bác nhở.
1/ Ở huyện Cái Bè - Tiền Giang, mình đi 2B vô cũng khá sâu. Lâu lâu mới được đi trên đường đầy cây trái xum xuê nên thích lắm, chạy rất từ từ để ngắm cảnh mà. Có 1 bà chạy ngược chiều lại khá là nhanh muốn ép mình bay xuống đường luôn (đường giao thông nông thôn nên chỉ rộng tầm 2m-3m thôi). Vậy mà chạy qua rồi còn quay trở lại chửi "biết chạy không vậy, thấy tui chạy vậy sao kg nhường".
2/ Ngay ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ : vừa hết đỏ nên mình đề ba chạy từ từ qua giao lộ. Có 1 chú khá đứng tuổi (>50) quấn áo đóng thùng chỉnh tề chạy lên chửi "chạy gì mà chậm vậy".
Vậy đó, đi đúng cũng không hẳn là tốt mấy bác nhở.