Nếu bác thấy nó côn đồ thì bỏ qua đi, mấy thằng này liều lắm, nó mang hàng cũng k biết chừng. Còn nếu nhìn mặt mà chơi dc thì bác dừng xe, cởi cái nón ra, lăm lăm trên tay là nó biến ngay. (tất nhiên bác đi 1 mình, có vợ con thì bỏ qua đi ).
Nhắm ăn kg được bỏ qua đi bác henNếu bác thấy nó côn đồ thì bỏ qua đi, mấy thằng này liều lắm, nó mang hàng cũng k biết chừng. Còn nếu nhìn mặt mà chơi dc thì bác dừng xe, cởi cái nón ra, lăm lăm trên tay là nó biến ngay. (tất nhiên bác đi 1 mình, có vợ con thì bỏ qua đi ).
Em ở gần Huỳnh Văn Nghệ, Phan Huy Ích mà đi cafe là vui lắm nha, nhớ đừng để bà cả biết nha bác ^_^
ở khu đó bác có bị gì cứ việc gọi em. Em chỉ bác đường trốn =))Thân chào các bác
Sáng nay em đang bon bon chở f1 đi học về từ phan huy ích ra trường chinh. Gần đến đèn xanh đỏ thì còn tầm 08 giây em cho giọt qua. Vì chiều đối diện kg có xe. Hù 2 chiếc xe máy vượt đèn đỏ hướng trường chinh về an sương may là thắng kịp. Moá vậy nó quay lại chưởi em. Mày kg nhìn ah. F1 nó hỏi em. Ba đi đúng sao ông đó nói kỳ vậy.( em luôn chấp hành tốt để f1 noi theo và f1 cũng hay hỏi về giao thông mỗi khi đi đường) em nói là kệ họ. Chắc họ trễ giờ. Mà em nghĩ chắc làm về đói bụng đó. Nên tranh thủ. Em nghĩ bụng. Kg chở f1 là cái thằng ấy cũng mệt với em ( em ghét loại vượt đen đỏ lắm). Nếu các bác thì các bác xử lý thế nào ah. Em học hỏi các bác thêm
Dọc dường này nhiều cf vui lắm mà bác. Chắc thao bs rồi đi hả bác. :3dgoidien:Em ở gần Huỳnh Văn Nghệ, Phan Huy Ích mà đi cafe là vui lắm nha, nhớ đừng để bà cả biết nha bác ^_^
Coi như bác nghe phải khúc nhạc chợ đi, giải thích cho F1 như bác là rất chuẩn, em thích như vậy!
Em ở KCN Tân Bình, khu này có mấy cái giao lộ loạn lắm: Nguyễn Văn Quá - Trường Chinh - Phan Văn Hớn; Phan Huy Ích - Trường Chinh; Trường Chinh - Tây Thạnh; Phạm Văn Bạch - Trường Chinh.
Em nghĩ, đèn đóm chỗ này cũng khá lá khoa học, chỉ cần mọi người đi đúng đèn thôi sẽ không loạn như thế!
Em nghĩ, đèn đóm chỗ này cũng khá lá khoa học, chỉ cần mọi người đi đúng đèn thôi sẽ không loạn như thế!
nhịn cho lành... em bị vụ này rồi.
nó vượt đèn đỏ nó còn quay lại chỉ mặt mình. mình thì đi 4b, nó đi 2b, hỏng lẽ dí theo ủi cho chết cmn luôn. Nhưng nghĩ lại, có ngày nó cũng ăn gà khỏa thân trên nóc tủ thôi à. Mình thì còn vợ con ở nhà nữa, nên nhịn thôi!
nó vượt đèn đỏ nó còn quay lại chỉ mặt mình. mình thì đi 4b, nó đi 2b, hỏng lẽ dí theo ủi cho chết cmn luôn. Nhưng nghĩ lại, có ngày nó cũng ăn gà khỏa thân trên nóc tủ thôi à. Mình thì còn vợ con ở nhà nữa, nên nhịn thôi!
Đúng rồi bác ah. Nhịn di cho lanhnhịn cho lành... em bị vụ này rồi.
nó vượt đèn đỏ nó còn quay lại chỉ mặt mình. mình thì đi 4b, nó đi 2b, hỏng lẽ dí theo ủi cho chết cmn luôn. Nhưng nghĩ lại, có ngày nó cũng ăn gà khỏa thân trên nóc tủ thôi à. Mình thì còn vợ con ở nhà nữa, nên nhịn thôi!