Hạng B1
25/11/06
79
1
8
47
Tien Giang
Bác chủ thớt này chắc không phải là đồng môn của bác metocdo đâu mà hình như là kẻ thù của bác metocdo đấy vì chạy chậm quá
24.gif
24.gif
 
Tập Lái
13/12/09
31
0
0
34
Hôm nay là mùng 5 rùi mà chưa thấy câu chuyện của Bác được tiếp tục vậy, hic!
 
dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Em có mặt viết nốt phần còn lại phục vụ các bác đây

Chú XXX rất lịch sự. Sau màn chào bằng động tác hình thể, chú lại chào tiếp bằng lời:
"Chào anh! Đầu năm xin chúc Tết anh"

Em cảm thấy hơi choáng ( mà chóang thì có rất nhiều nguyên nhân, riêng ngành của em thì đã có 5 nguyên nhân chính gây choáng. Nếu thêm các ngành khác thì không thể đếm hết được. Đặc biệt chỉ trong diễn đàn này mà em thấy cũng có nhiều thớt đọc xong thấy chóang, nhìn xong hình sexy các bác post cũng choáng luôn :D ), và bắt đầu hiểu mài mại ý chú muốn gì. Không biết có phải vậy không?! Hay mình lại nghi oan cho ... kẻ xấu (sau vụ này em quyết ghép cho cái chú tiếp chuyện em là kẻ xấu luôn)

Em cũng là dân "trí thức" (xin các bác cho em viết như vậy), mà thời điểm này "trí" phải "thức" để chuẩn bị đấu tay đôi chứ . Ah không, đấu tay ba mà phe kia là 2, đại diện cho cơ quan giám sát thi hành luật pháp, phe này một mình em (vẫn có BÁC đi chung với em đó chứ :D), đại diện cho quần chúng bị xem là đang phạm luật - nghe có vẻ không ngang cơ, như châu chấu đá voi - nhiều lúc cũng muốn rút lui cho yên, làm hư người thi hành công vụ cho xong việc. Nhưng không được, nhờ đọc thường xuyên bài của các bác trên diễn đàn, việc đi đường của mình theo em là không có gì sai trái, em cũng nghĩ đến những thế hệ tương lai, mầm non của đất nước và TIỀN thì không dể kiếm như các chú XXX nên em quyết định cãi tới bến luôn. Được ăn cả, ngã về không. Cầu trời cho em thắng vụ cá cược này vì Mùng 7 em có chuyến đi xa đưa bà cả và F1 du xuân, chẳng may bị tịch thu giấy tờ thì khổ
63.gif


Lúc này tinh thần lên cao
bash.gif
nhưng không quên phép lịch sự bởi nảy giờ đâu có ai không lịch sự với mình. Mà bây giờ xưng hô như thế nào nhỉ??? Em đã từng biết một số bác dùng từ "ĐỒNG CHÍ" nghe cho nó oách và cũng dằn mặt đối phương nhưng có trường hợp bị phản ứng ngược là các chú nói ai là đồng chí, đồng đội với ông mà xưng hô như vậy? Không lẽ lại dùng ĐẦY TỚ - NHÂN DÂN, cũng không ổn. "Chú với em", "chú với tôi", "anh với em", "ông với tôi" thì nghe vừa già, vừa lép vế và có vẻ sẽ làm không khí thêm căng thẳng. Thôi thì "anh với tôi" nhe các bác.

Em nhã nhặn :" Đầu năm cũng chúc các anh có nhiều sức khỏe để giữ gìn tốt trật tự trị an cho nhân dân vui xuân, chúc các anh được hạnh phúc với gia đình và công việc mà Đảng và nhà nước giao phó (em biết họ đang vào ca trực của mình và chặn xe em lại là nhiệm vụ của họ mà), chúc các anh thăng quan tiến chức (không phải thân cò lặn lội sớm khuya, hít thở không khí ô nhiễm, đối mặt với băng nhóm tội phạm nguy hiểm- không phải em nhé), chúc các anh có kinh tế ổn định để yên lòng dốc tâm cống hiến cho nhân dân và cuối cùng chúc các anh được vạn sự như ý". Sáng Mùng Một, đang đi chúc Tết nên em cũng chuẩn bị vài câu chúc cho phù hợp với hòan cảnh - các bác đừng cười em
tongue4.gif
- tội nghiệp em chỉ biết chúc bấy nhiêu đó thôi.

Một thóang ngỡ ngàng, cặp chân mày hình tướng của chú nhíu lại, sau đó lại dãn ra ngay, thật xứng đáng là công an nhân dân - không biểu lộ cảm xúc. Em và chú bắt tay nhau (lần 1).
Trong khi chú XXX béo và trắng đang "tay bắt mặt mừng" với em thì chú XXX còn lại vẫn đứng canh giữ chiếc bồ câu, có lẽ sợ mất vì đó là cần câu cơm của các chú. Chú này cũng rất trẻ có lẽ xấp xỉ tuổi chú kia nhưng mặt có vẻ cau có hơn. Chú ngạc nhiên: " Quái lạ, không lẽ mình kiểm tra trúng bạn của thằng đồng đội?"

Em rất tiếc là lúc đó phải suy nghĩ nhiều vấn đề quá nên đã không nhìn bảng tên cũng như chức vụ của các chú XXX này. Đây là một kinh nghiệm mà lần sau em không thể bỏ qua. Kính nhờ các bác có kinh nghiệm và kiến thức giúp em biết chức tước của các chú XXX khi nhìn trên cầu vai để phân biệt - em không biết rõ lắm - cám ơn
 
Last edited by a moderator: