đọc bài bác này thấy hài hài làm sao ấy , nội cái câu bác chúc tết mấy anh xxx thấy hài vải chửa , em ngồi em đọc thử câu chúc của bác ấy ( bỏ phần trong ngoặc nhé ) thấy như ca cải lương 100 chử vậy , mà thường mồng 1 có bao giờ em thấy xxx đâu , xxx nắm luật củng tốt lắm , mấy ảnh mà ngoắc mình vô em đảm bảo phải 80% là lổi mình sai bét nhè rồi , 15% là lổi khó cải được ( ví dụ như giửa đèn vàng đèn đỏ) còn 5% còn lại em hổng biết
Tiếp đi bác ơi, truyện hay quá. Phải câu giờ thế nó mới hay, chứ kể 1 lèo thì uổng quá các bác nhỉ. Không sao, bác cứ tư từ, em sẽ đợi.
hoack nói:đọc bài bác này thấy hài hài làm sao ấy , nội cái câu bác chúc tết mấy anh xxx thấy hài vải chửa , em ngồi em đọc thử câu chúc của bác ấy ( bỏ phần trong ngoặc nhé ) thấy như ca cải lương 100 chử vậy , mà thường mồng 1 có bao giờ em thấy xxx đâu , xxx nắm luật củng tốt lắm , mấy ảnh mà ngoắc mình vô em đảm bảo phải 80% là lổi mình sai bét nhè rồi , 15% là lổi khó cải được ( ví dụ như giửa đèn vàng đèn đỏ) còn 5% còn lại em hổng biết
Bác nói không sai, nhưng trường hợp này lại lọt vào số ít đó. Mà ngày đầu xuân gặp chuyện này nên em mới tức và nhờ vậy mới có bài viết trao đổi với bác
dangvu25 nói:câu bài thấy rõ luôn,làm anh em đợi nũa rồi.
Không chính xác. Mục đích để làm gì?
Bác cho em thời gian để viết bài chứ
Diễn đàn là nơi để vừa học vừa chơi, để giải trí, nhất là những ngày đầu xuân khi mọi người rời diễn đàn để du xuân. Nếu không thích bác có thể không đọc