Em vừa từ BH đi Long Khánh, đúng là bò toàn tập, qua khỏi Dầu Giây thì đỡ hơn xíu, điên nhất là cái bảng giới hạn 30 ngay đường nhánh đang thi công cao tốc và 50 khi đường rộng thoáng, gần đến trạm xxx Suối Tre thì cho chạy 80 nhưng lại cắm bảng cấm vượt, mịa, thế là lại tà tà sau lưng mấy bác tải. Mà em chẳng hiểu ngay trạm xxx lại có biển cấm vượt làm cái mịa gì nhể >.<
HỚ hớ hờ...chia bùn cùng Bác chủ thui. Em cũng gặp loại xe này rùi, ác 1 cái là lần e đi bị em nó làng nhàng ngay Đèo Mẹ bồng con. Em nó cứ làng nhàng 18-20 từ qua Dầu Giây về đến vào địa phận TX Long Khánh luôn. các Bác không thể tưởng tượng được tài non mà đi 18-20 lên Đèo nó như thế nào đâu?
Chỉ cần một xe thơ thẩn là cả đoàn phải bò theo đến thẩn thờ 
-
Mà sao lạ thật, vượt 2 lần thì đúng 2 lần bị gậy, nên cứ tà tà đoạn tam hiệp- dầu giây
-
Mà sao lạ thật, vượt 2 lần thì đúng 2 lần bị gậy, nên cứ tà tà đoạn tam hiệp- dầu giây

Bác chủ không xem qua các chủ đề liên quan vụ này đã nói đến mòn cả forum luôn hihi.....vụ chim mồi, rồi chim mồi đơn, chim mồi kép, vẫn cứ lai rai giúp giảm thiểu tai nạn giao thông..và tăng doanh thu tại khu vực này. Cứ tuân thủ biển báo, và khi vượt thì phải vượt đúng luật...thì chẳng sợ ai. Chỉ sợ một điều là lái xe nhưng không hiểu đủ và hiểu đúng luật giao thông và không đủ "nhẫn" một cách cần thiết khi đang tham gia giao thông.
TOY nói:Em vừa từ BH đi Long Khánh, đúng là bò toàn tập, qua khỏi Dầu Giây thì đỡ hơn xíu, điên nhất là cái bảng giới hạn 30 ngay đường nhánh đang thi công cao tốc và 50 khi đường rộng thoáng, gần đến trạm xxx Suối Tre thì cho chạy 80 nhưng lại cắm bảng cấm vượt, mịa, thế là lại tà tà sau lưng mấy bác tải. Mà em chẳng hiểu ngay trạm xxx lại có biển cấm vượt làm cái mịa gì nhể >.<
e toàn bơm hết ga khúc này, dzui lắm !

như hôm sáng 5.9.13 vừa rồi, đi dự Lễ khai giảng trên Phú Lâm, Tân Phú, đến khúc Long Khánh, mấy ảnh bắn tốc độ lúc 5h sáng mới ghia, thổi e vào, e cười, trình bày hoàn cảnh trong vòng 1 nốt nhạc rồi lên bơm hết ga tiếp

e đi từ Biên Hòa lên Phương Lâm, 107km đoạn đó hết 1h45 phút, cũng tạm ổn roài


vnuh nói:Hehehe bác trình bày sao chỉ em với![]()
dạ, e chỉ nói đúng một câu, e là e trai của a TOY

kết quả thẫn thờ, sững sờ và đầy bất ngờ !
Bác đi Tân Phú sao đi qua Long Khánh được bác?vioswhite nói:TOY nói:Em vừa từ BH đi Long Khánh, đúng là bò toàn tập, qua khỏi Dầu Giây thì đỡ hơn xíu, điên nhất là cái bảng giới hạn 30 ngay đường nhánh đang thi công cao tốc và 50 khi đường rộng thoáng, gần đến trạm xxx Suối Tre thì cho chạy 80 nhưng lại cắm bảng cấm vượt, mịa, thế là lại tà tà sau lưng mấy bác tải. Mà em chẳng hiểu ngay trạm xxx lại có biển cấm vượt làm cái mịa gì nhể >.<
e toàn bơm hết ga khúc này, dzui lắm !![]()
như hôm sáng 5.9.13 vừa rồi, đi dự Lễ khai giảng trên Phú Lâm, Tân Phú, đến khúc Long Khánh, mấy ảnh bắn tốc độ lúc 5h sáng mới ghia, thổi e vào, e cười, trình bày hoàn cảnh trong vòng 1 nốt nhạc rồi lên bơm hết ga tiếp![]()
e đi từ Biên Hòa lên Phương Lâm, 107km đoạn đó hết 1h45 phút, cũng tạm ổn roài![]()
![]()