Đg đó 50 theo clip e thấy bác chủ chạy vậy là ổn mà bác, có khúc vừa qa đèn thấy Ca khựng lại là xe kia vượt qa luôn đấy chứVượt phải là sai. Nhưng ra đường gặp chó, bò, trâu, nói chung là gia súc và súc vật ... Còn đỡ hơn cái loại ra đường vắng mà cứ bò 30km /h gây ức chế tài sau.
Mấy thím nhìn lại tốc độ xe trước đi nha!
Em kg bàn tới việc đèn vàng, tốc độ đoạn này là 50kmh, bác chủ chạy đoạn đầu 50kmh, tới ngã 4 rà thắng 35kmh để đảm bảo an toàn rồi từ từ tăng tốc! Chạy vậy có gì là sai? Mà 1 số bác bảo chạy kiểu chim mồi?
Em kg bàn tới việc đèn vàng, tốc độ đoạn này là 50kmh, bác chủ chạy đoạn đầu 50kmh, tới ngã 4 rà thắng 35kmh để đảm bảo an toàn rồi từ từ tăng tốc! Chạy vậy có gì là sai? Mà 1 số bác bảo chạy kiểu chim mồi?
Bác chưa đi đường này bao giờ đừng phán bậy nhé. Đường này để bảng 50, nên kể cả có giải phân cách hay không bác đều phải đi 50, nhìn cam thì bác chủ đang đi khoảng 45-47 tính ra cũng xấp xỉ 50 đấy.đường vắng hoe, chạy chậm rì, ôm sát vạch liền không cho thằng nào vượt... bác chủ là chim mồi rồi, khổ thân ông vượt phải kia nóng vội dính bẫy![]()
Có vẻ như bác chủ rất là tâm đắc khi post bài này lên. Nhưng theo quan điểm cá nhân của em thì thấy bác chả hay ho gì cả.
Thứ nhất: Bác 1-2 cứ nói là "chỉ vượt đèn vàng". Thế mà trước giờ em và cả con em (5tuoi) cứ nghĩ rằng: Đèn vàng là đi chậm lại.
Thứ 2: Đi đường em ghét nhất là cái kiểu đi xe làn ngoài ngênh ngang như bác mà tốc độ cứ rề rề (như nhiều bác ở trên đã nói). Tại sao ko nhường cho xe sau khi mà người ta muốn vượt. Có mất gì của bác đâu??? (chắc bác sẽ nói: tôi đi đúng tốc độ thì cần gì phải nhường! Nhưng ko biết bác đã đi Campuchia chưa? chứ em thì nghĩ đơn giản nếu chả bận rộn gì thì cứ nhường cho người ta, chả sao cả!).
Thế thôi ạ!
Thứ nhất: Bác 1-2 cứ nói là "chỉ vượt đèn vàng". Thế mà trước giờ em và cả con em (5tuoi) cứ nghĩ rằng: Đèn vàng là đi chậm lại.
Thứ 2: Đi đường em ghét nhất là cái kiểu đi xe làn ngoài ngênh ngang như bác mà tốc độ cứ rề rề (như nhiều bác ở trên đã nói). Tại sao ko nhường cho xe sau khi mà người ta muốn vượt. Có mất gì của bác đâu??? (chắc bác sẽ nói: tôi đi đúng tốc độ thì cần gì phải nhường! Nhưng ko biết bác đã đi Campuchia chưa? chứ em thì nghĩ đơn giản nếu chả bận rộn gì thì cứ nhường cho người ta, chả sao cả!).
Thế thôi ạ!
Em cũng tính viết vậy mà nhiều bác nêu ra mất tiêu rồiBác là chim mồi kkkkkkk e vọt
