bác ta chỉ đi 50 cho tới khi bắt đầu nhìn thấy đèn xanh là giảm, đầu tiên giảm ít, tới khi thấy đèn vàng bắt đầu giảm mạnh (thế mới lạ) và bắt đầu bò bò... bò cho tới khi thấy CSGT ra là bắt đầu tè ra quần, sau đó nhận ra không phải ngoắc mình bắt đầu đắc ý... phải không?Bác chưa đi đường này bao giờ đừng phán bậy nhé. Đường này để bảng 50, nên kể cả có giải phân cách hay không bác đều phải đi 50, nhìn cam thì bác chủ đang đi khoảng 45-47 tính ra cũng xấp xỉ 50 đấy.
đường giới hạn 50 không có nghĩa là phải chạy đủ 50, nhưng nếu nó vắng như thế mà bò dưới 50 thì cũng nên biết điều mà nhường cho người ta vượt...
qua giao lộ giảm tốc độ là đúng, nhưng xong đâu đấy rồi thì liệu mà tăng tốc nhanh nhanh chóng chóng lên, còn nếu bản tính điềm tĩnh không muốn vội vàng thì cho cái thằng đằng sau nó lên đi rồi ông muốn tăng tốc với gia tốc siêu xe từ 0-100 hết 5 phút cũng được...
nói túm lại cái thằng vượt phải nó sai, nhưng cái ông này bất lịch sự, đi đường không biết ngó trước ngó sau...