Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Còn mấy anh du lịch, xe nhà chạy rất ngu. Chưa đủ khoảng cách, kg xi nhan, xe sau đá đèn vẫn cố len qua. Cái này là cố đấm ăn xôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Còn cái màn đi 2 hàng của xe du lịch nữa. Chạy sau không biết vượt sao luôn. Cứ làm như đường của mình. Chạy cán vạch tùm lum. Xe ben không có. Làn thằng nào, thằng đó chạy, cứ đạp hết ga. Nhưng khi chuyển làn thì đúng luật.
Đi sau xe ben dễ chạy hơn đi sau xe du lịch.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Em mong các bác tập chạy đúng làn. Đừng cán vạch. Không phân biệt nét liền hay nét đứt. Xe sau và xe đối diện dễ xử lý.
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Hiện tại, có rất nhiều người nghĩ nét đứt ta cứ cán vạch, lấn sang đường ngược lại 1 chút chẳng sao. Chi vậy???
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Để rồi cứ gặp xe ngược chiều tới, ta lại tạt vô??? Cứ thích ra vô vậy à???
Nhiều thằng chạy giống vậy, em chạy ngược chiều tới. Tưởng em lấn làn nó, nó không dạt vô mà còn đá đèn em nữa. Ngu!!!
 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Thói quen không cán vạch, nếu tập không được bán xe đi cho an toàn các bác. Nét đứt để khi cần, vượt chẳng hạn, thì dúng. Chứ đừng biện minh nét đứt để rồi chạy qua chiều ngược lại.
Vợ bác bác không xài, cứ lo xài vợ người khác.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng D
5/7/16
1.953
13.831
113
nói chung e thấy bác chủ đi từ tốn vừa đủ, cũng ko sai luật giao thông.. (vì ko có tốc độ tối thiểu)

Clip và hình ảnh đó có lẽ sẽ phù hợp hơn khi các bác đi highway 3-4 làn, "chuyển làn" nhanh như vậy dễ ăn đủ..
https://www.youtube.com/watch?v=eFQ7QV0zgHU