Hạng D
12/12/03
2.839
4.860
113
Vietnam
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Sư phụ... toàn những nhân tài....phục bác đi bộ 1 mình luôn:D
 
Hạng B2
9/6/08
130
1
0
51
otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác viết văn "có hồn" quá. Đọc mà cảm nhận được cái ... tâm trạng và sự ... hấp dẫn trong từng chặng đường bác đi qua đấy (chắc bác đúng là nhà văn/nhà báo). Bác đi đến đâu rùi, kể tiếp đi bác ui, em mới đọc bài này tối qua thôi nhưng cũng "bị lôi cuốn" như các bác kia rùi :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Sau khi sờ mó...thậm chí leo lên thử cưỡi mấy e nó...Huế cũng sẫm tối. Đứng giữa quảng trường, gọi tên bác xecuuhoa trong vô vọng :D:Dnhưng chả biết tìm bác nơi đâu......thui tiếp tục đi kiếm cái gì mới mới :D

Một góc Huế đổ nát
dsc328bc1.jpg


Phố Huế thật buồn ...
dsc330ui0.jpg


Một góc quán nhậu bình dân sau lưng kinh thành.. quý vị tham quan Festival Huế rực rở đèn hoa phía trước, đâu ngờ phía sau pà con ăn nhậu tè le như vầy :D
dsc340zg2.jpg


Chai đầu của e
dsc339xr9.jpg


Bi giờ cảm giác cô độc mới rõ nhất...nhưng cũng đã nhất....ngồi đấy bên lề đường xe pháo, nhâm nhi chai bia Huda cách saigon hơn một ngàn cây số....lại bài Soledad thảm thiết bên tai...

If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come I'll relise
You're a loss I can't replace

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory live on
Why did you leave me
Soledad

Walking down the streets of nothingville
Where our love was young and free
Can't believe just what an empty place
It has come to be
I would give my life away
If it could only be the same
Cause I can't still the voice inside of me
That is calling out your name...

Mọi thứ trở nên mờ ảo như vầy
dsc343zt7.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Sau vài vại...làm vài shot...bi giờ Huế mới rực rỡ đê :D
dsc346zy2.jpg


dsc352wi7.jpg


say xỉn
dsc358gg0.jpg


Bánh mì về đêm...4k, nhưng quá ngon với thứ sa tế quái quỷ, rau răm....khiến ta đâm nghiền [8D]
dsc370fa7.jpg


Hiện thực ....Thêm một ổ :D...nhấm nháp trên đường về :D mùi vị khác xa saigon...
dsc371hd5.jpg


Lại phố buồn....ta vẫn mãi là gã lữ khách nghèo, rong ruổi trên đường dài xa quê......:)
dsc373np5.jpg
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

trời bác toàn chụp mấy con đường mà ban ngày chưa có ai đi huống chi là buổi chiều và ban đêm thế mà quả quyết là Huế buồn - bác thử xách máy ra đường Hùng Vương - Lê Lợi - Đống Đa - Nguyễn Huệ xem thử đến 12h đêm có còn cảm giác buồn ko ? mặc dù là ko sôi động như các thành phố lớn khác - người Huế bữa nay cũng bắt đầu tập đi ngủ khuya rồi đó . điển hình là em đây
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

trời bác toàn chụp mấy con đường mà ban ngày chưa có ai đi huống chi là buổi chiều và ban đêm thế mà quả quyết là Huế buồn - bác thử xách máy ra đường Hùng Vương - Lê Lợi - Đống Đa - Nguyễn Huệ xem thử đến 12h đêm có còn cảm giác buồn ko ? mặc dù là ko sôi động như các thành phố lớn khác - người Huế bữa nay cũng bắt đầu tập đi ngủ khuya rồi đó . điển hình là em đây

Chính cái buồn như thế mới đáng quý đó bác :) bi giờ saigon mà kiếm được vài cái góc phố chi có ta và ...đường như thế là chuyện khó à nha :D

Chính vì vậy đi mô e cũng nhớ về ...Huế đó :D chứ bác tưởng tượng đường phố Huế giống Saigon, ai đi du lịch chi rứa :D
:D
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
45
Tp mang tên Bác
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hôm nay em mới đọc bài này, hay quá bác Quất a lon.
em cũng đang rảnh, đọc bài của bác làm máu lên quá, không lẽ mình cũng làm 1 phát: now or never, nhưng em chắc đi gần thui, lên Đà lạt rùi dìa cho nó mát. đi bằng Attila dc k bác ơi (khỏi mang cái bơm hơi với đồ nghề vá xe)[8D]
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: tndp

hôm nay em mới đọc bài này, hay quá bác Quất a lon.
em cũng đang rảnh, đọc bài của bác làm máu lên quá, không lẽ mình cũng làm 1 phát: now or never, nhưng em chắc đi gần thui, lên Đà lạt rùi dìa cho nó mát. đi bằng Attila dc k bác ơi (khỏi mang cái bơm hơi với đồ nghề vá xe)[8D]

Bác lại trêu em....4B không đi , đi chi 2B :D

Mờ 2B tay ga hay 4B củng thủ cái lày theo cho chắc ăn, khỏi sợ thằng đinh tặc lào :D

dsc0004ln3.jpg

dsc0001uc9.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/5/08
151
0
16
57
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hôm nay mới đọc bài này làm máu sôi lên muốn đào thoát như Bác quá !:) nhưng chưa dám ;);) nên chỉ ngồi đọc , cảm nhận và ngưỡng mộ Bác thôi !
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: tndp

hôm nay em mới đọc bài này, hay quá bác Quất a lon.
em cũng đang rảnh, đọc bài của bác làm máu lên quá, không lẽ mình cũng làm 1 phát: now or never, nhưng em chắc đi gần thui, lên Đà lạt rùi dìa cho nó mát. đi bằng Attila dc k bác ơi (khỏi mang cái bơm hơi với đồ nghề vá xe)[8D]

Bác lại trêu em....4B không đi , đi chi 2B :D

Mờ 2B tay ga hay 4B củng thủ cái lày theo cho chắc ăn, khỏi sợ thằng đinh tặc lào :D

dsc0004ln3.jpg

dsc0001uc9.jpg
mà cái nớ chỉ dành cho xe bánh đúc thôi mà, xe có ruột thì răng dùng bác