RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
E chạy mãi chạy mãi.....qua khỏi ngã quẹo vào Đồng Lộc, e cứ thẳng HCM tiếp....đoạn này dân cư có nhiều, lúa chín mới gặt hai bên đường thật mát mắt....mưa cứ lất phất bay...
4h chiều đến địa phận Hà Tỉnh, mưa như trút nước, lữ khách đành thúc thủ...chui vào nhà dân vậy
Căn nhà chả thấy ai, cửa mở toang...như vầy ở saigon là a lê hấp...chả còn cái gì hết trọi

e cứ ngồi đấy, nghe đài FM, biết đâu lại có thiếu nữ nào của gia trang lại ra mời vào nghỉ chân như tích xưa, bổn cũ.....
Hề hề...thiếu nữ thì không có, nhưng có một bác gái mời vào uống trà....cũng ấm lòng gã lữ khách đường xa....
Mưa cũng tạnh...cáo biệt chủ nhà...e lại tiếp tục, trời chập choạng tối, thui đành bò ra tìm đường lần về Vinh...kiếm chỗ ngủ, ngán HCM roài
E theo ngã Vũ Quang, lần ra tỉnh lộ 5, ra QL 8 về Vinh, con đường làng khá nhỏ, nhưng đẹp...qua những cánh đồng lúa chín, đi trên rơm rạ êm ái....
Một hình ảnh điển hình của nông thôn miền Bắc
Miền Tây thì chỉ có vận chuyển bằng ghe, xuồng....miền sông nước bạt ngàn mờ....
Lại mưa...trú trong một xưởng cưa cũ
Hai chú nhóc làm bạn...cũng còn đúng hai viên kẹo, 2 chú ăn nhanh hơn tên lửa

nó hỏi e cái giề đó, mà e nghe được e chít lìn
Hình nghệ "thực" trong mưa
Kế đó là mưa và tối hù và lạnh nữa....đến Vinh lúc 7h tối....thành phố quá buồn, nếu không muốn nói đến Resort Cửa Lò và Kim Liên quê bác. Đối với đa phần khách du lịch, Vinh là trạm dừng chân cho chặng hành trình quá dài nối Huế và Hà Nội. Chính vì lý do đó, hehê ...Vinh rất nhiều chỗ Massage, tẩm quất ....với các xxx chân dài, chân ngắn, chân ghẻ....thi nhau khoe ...chân

và cả bắp tay to đùng
E chọn một KS trên trục lộ chính...để mai tiếp tục cuộc đào thoát, ở lại Vinh thấy không ổn roài
...................................