Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Vừa mới viết xong đang tính post lên thì chằng biết tại sao mạng yêu cầu phải đăng nhập [8|] Thế là mất toi công sức gõ bài..:mad:, phải gõ lại làm mất hứng :(

Trích đoạn: Walkalone

Nhưng khi đưa ống kính lên thì như thế này :) các bác có thấy thằng cu phía sau, nước mũi cứ tèm lem, mà miệng thì cười toe toét :D
Khác xa với bọn trẻ trên Sapa đa số thấy khách lạ là xoè tay xin tiền....những đứa trẻ này chưa bị nhiểm bẩn bởi đồng tiền, vẫn còn đó, nét hoang dại của núi rừng...

Nhìn bọn nhóc lấm lem sung sướng với những món đồ nhỏ .....mà đối với mình hay các bác OS trên đây, chẳng là cái gì.....mắt e cứ cay cay.....chỉ một điều thật đơn giản trong cuộc sống này :)

Trẻ con ở đâu cũng vậy bác ui: hồn nhiên, vô tư, không so đo
25.gif
Chỉ tại người lớn làm cho chúng hư thôi :( Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất. Đôi lúc lại thèm được như vậy: Có cái mình thích là được. Không cần biết thằng bên cạnh nó có cái gì. Mình có cái xe đồ chơi cũ mèm mà mình thích vẫn hơn cái máy bay của nó vì mình đâu có thích máy bay ;) Giờ thì không được rồi. Thấy thiên hạ có cái gì thì cũng cố mà có để rồi nhiều khi không biết có để làm gì :( Lại nhớ đến câu " Tri túc, thiện túc. Đãi túc, hà thời túc" Biết mình đủ là đủ (Mấy bác cho em xổ nho chút :D) Thôi... lại đậu phụng đề roài ;)

Mình đang rất thích thú theo dõi cuộc đào thoát của bác rồi còn sẽ đi đến những đâu nữa. Nhưng có một điều chắc chắn nó là một cuộc trải nghiệm không dễ gì có được. Chúc bác tiếp tục Quất :D Hi vọng lúc nào có dịp gặp bác
57.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
12/12/05
237
1
0
54
Hà Nội
www.theautochannel.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Bác otohanoi đừng có nhắc....ngồi đây viết, chứ nhìn lại mấy tấm ảnh, không cầm được nước mắt bác ah....cuộc sống mình quá cầu toàn chăng ?? Trong khi nhiều người chỉ mong được ấm ??

Cảm ơn bác Quất thật nhiều. Mắt cay cay khi đọc những trang này của bác. Có điêu gì đó được thức tỉnh sau 1 giấc ngủ dài lo toan. Quá khứ bị lãng quên nhiều quá. May mà cuộc sống còn những người như bác...trong sáng, thánh thiện, tinh tế và đầy đam mê.
Cảm nhận và lấp đầy tâm hồn bằng những cảm xúc, nhưng đừng trăn trở nhìu quá bác nhé. Chúc bác luôn vui
 
Hạng B2
15/2/08
496
5
0
45
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

em xem từ đầu hành tình của bác Walkalone tới giờ mà lúc nào cũng sợ bác đến cuối hành trình mất, mà em không gửi cho bác đôi lời nhắn thì tiếc lắm (giờ này em đang ngồi VP nhắn tin cho bác thì biết đâu bác đang trên những cung đường mới, gặp những khuôn mặt mới và cảm nhận những điều mới trong cuộc sống....) Đây có lẽ là 1 trong những chuyến hành trình đẹp nhất mà em thấy trên OS và cũng là một trong những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời bác Alone, bác nhỉ? Sau bao nhiêu hành trình bác lại được cả nhà OS free cho 1 cái tên khác: bác Quất ( là em thấy đúng là Quất ngựa truy phong bác à.:D:D) Cảm ơn bác vì đã cho em thấy rằng đúng là đất nước mình rất đẹp, có những phong cảnh đúng là chỉ có trong suy nghĩ. cảm ơn bác rất nhiều.
à mà bác ơi, bác đừng giận cả nhà vì mọi người đang theo dõi hành trình của bác và rất mong ngóng các thông tin từ bác nên hay giục gấp và comment vui thôi, mong bác giữ sức khoẻ chiến tiếp....:D:D
mọi người cứ từ từ, bác ấy fải đi, fải sinh hoạt nữa rồi mới có ảnh, chứ có fải suốt ngày ngồi post cho ae xem đâu, fải từ từ nó mới hay chứ ạ? :D
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
46
Tp mang tên Bác
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

sau cái bài này em thấy OS nhà ta nhiều người viết hay quá, cả tấm lòng cũng tốt nữa, chỉ đợi có dịp l;à báy tỏ ra thui, và bác Quất đã ít nhiều khơi màu được vấn đề này.

PS: mà ngoài bắc k có ớt sate hay sao mà hết ngeh bác ấy nhắc tới ớt rồi:)
 
Hạng B2
1/5/08
151
0
16
57
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

cảm ơn Bác Quất!!!Bác đã làm Em thật sự cảm động trước những hình ảnh quá đẹp và rất ấn tượng.cảm ơn chuyến đi của Bác! đã cho Em được học hỏi rất nhiều điều.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Tập Lái
13/5/08
19
0
0
Đất thần kinh!
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

e cũng vậy, chẳng thể nào diễn tả bằng lời feeling của e bgiờ nữa, chỉ biết cảm ơn Bác đã làm điều mà chưa ai làm để giữ lại được những kỷ niệm đáng nhớ cho OS mà thôi,m ong là các MOD ko del theart này!
41.gif
41.gif
 
Tập Lái
15/6/08
0
0
0
46
huế
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Chuyến Quất của Bác thât giá trị. Sau chuyến đi này, Bác viết 1 cuốn sách DuLịch thì thật là thú vị hơn nửa Bac nhỉ, Lúc đó thi e là người xin đầu tiên đó Bác nghe...để làm tài liệu cho ParkView đó Bác...
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Và rồi bác Quất đã cho tụi trẻ chiếc xe máy của mình... bác quyết ở lại nơi đây cùng những hậu duệ của Vua Mèo phát triển kinh tế! Bên xxx mới gửi cho em cái lày làm bằng!

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon



và ngày đêm bên người vợi hiền chăm chỉ hiếu thảo sớm nắng chiều hôm...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


ôi ....cuộc đào thoát của bác Quất đã đem đến cho bác một cuộc sống bình yên trên mảnh đất mới! Bác lánh xa Sài thành náo nhiệt, phố phường đông vui, lánh xa những cám dỗ cuộc đời, bỏ lại những cuộc vui, quên đi nhưng con đường gió bụi...

Bác đã tìm đến nơi mà trong sâu thẳm đó là hạnh phúc, là mong ước của Con người...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


ở nơi xa xôi kia, bác có hiểu lòng cho không một áo hồng OS nào đó nhớ bác khôn nguôi...( phân thân dữ nghe mấy cha)

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


...không hoá được thành đá nên cũng phải bỏ lại ra đi.
Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


... dù cho ngọn lửa tình của nàng cho kẻ đào thoát vẫn cháy, vẫn mặn nồng như thuở trước...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


nhưng biết làm chi... Nàng hiểu và cũng vui cho chàng được sắt son nơi núi thẳm rừng xanh. Họ đã gắn đôi bền chặt, đã nguyện trọn lời thề cùng Đất cùng Trời...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


Họ làm nương...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


đốt rẫy...
Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


rồi vượt qua núi thẳm...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


băng qua suối dữ...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


thác cao...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


vượt qua khe sâu...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


nằm lều chui lán...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


dù biết rằng con đường họ đi còn vời xa, cách trở...

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


nhưng đầy tươi sáng, ước vọng tương lai

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


Chàng vẫn ngày đêm mộng ước xây cho nàng những lâu đài tráng lệ như của cha ông

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


và cùng nhau bên những kết trái tình yêu của chảng Quất và đoá hoa rừng của họ

Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


... tài liệu của bên xxx chuyển cho em và bản quyền em chịu đó!
 
BW
Tập Lái
15/10/07
25
0
0
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Cả ngày hôm nay em ngồi đọc hết 37 trang của cái thớt này, em thấy cuộc sống thật là thú vị,có nhiều điều đơn giản và bình dị nhưng lại vô cùng có ý nghĩa đang diễn ra xung quanh, có nhiều điều đã và đang chờ ta khám phá. Tự nhủ lòng mình hãy sống tốt và có ích hơn.
Cám ơn bác Quất & AE OS.