Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
39
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

em cũng có vài lần đi như bác rồi(xe máy nhé).nhưng ko phải along và ko đi xa như thế. em đi về khoản 3000km thôi. đúng là đi nó có cái hay bác ạ. khi nào rảnh rổi em cũng muốn đi tiếp. mà đi như vậy thường ko thích ồn ào nên thường im lìm đi thôi. ko có công bố cho ai biết đâu. bác walkalong chắc củng giống em ở điểm này:)(đi chỉ thích đi ít người và chỉ tới những nơi vắng người)
 
Hạng B2
9/4/07
239
3
18
HN
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đọc bài của bác Walkalone chỉ thấy máu trong người sôi lên, chực muốn xách ngay con ngựa sắt ra đường để tìm 1 cái gì phá đám, bỏ lại tất cả đằng sau lưng [:-][:-]
Nhưng mà ... ,hic khó quá :D

Lại thế rồi, now or never :D
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hehe,bác Walk là nguời câu bài nhiều nhất trên OS tính tới thời điểm hiện tại, mà sao nữa bác, tiếp đi chứ
 
Tập Lái
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Em đã một mình đi đường HCM từ Đà nẵng đến Sài gòn rồi. Một mình đi rất thơ mộng, lãng tử nhưng buồn muốn...bỏ vôlăng
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: anit

em cũng có vài lần đi như bác rồi(xe máy nhé).nhưng ko phải along và ko đi xa như thế. em đi về khoản 3000km thôi. đúng là đi nó có cái hay bác ạ. khi nào rảnh rổi em cũng muốn đi tiếp. mà đi như vậy thường ko thích ồn ào nên thường im lìm đi thôi. ko có công bố cho ai biết đâu. bác walkalong chắc củng giống em ở điểm này:)(đi chỉ thích đi ít người và chỉ tới những nơi vắng người)

E cũng vậy....e lại đi theo tiêu chí tiết kiệm nhất nữa, ăn bờ ngủ bụi....:D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: PhamGia

Em đã một mình đi đường HCM từ Đà nẵng đến Sài gòn rồi. Một mình đi rất thơ mộng, lãng tử nhưng buồn muốn...bỏ vôlăng

Cảm giác đó e hiểu :)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Alexandre Ciskob

Đọc bài của bác Walkalone chỉ thấy máu trong người sôi lên, chực muốn xách ngay con ngựa sắt ra đường để tìm 1 cái gì phá đám, bỏ lại tất cả đằng sau lưng [:-][:-]
Nhưng mà ... ,hic khó quá :D

Lại thế rồi, now or never :D

Quất đại đi bác :D
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hồi trước bác Quất học chuyên văn hay sao mà viết hay quá, cảm phục bác quá :)
 
South Africa
4/11/06
776
10.744
93
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Em phải mua khoai lang và xay nước rau má để bác quất ở lon uống mới được; chắc là đi trúng lúc thời tiết đang nóng, ăn uống không điều độ, thiếu rau lại ngồi xe máy nhiều nên mới ra nông nỗi này đây; khổ
04.gif
04.gif
04.gif
thân bác!
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đáng lẻ mấy bác cho tràng vỗ tay táng thưởng...tàn là hăm doạ không, phạt mấy bác bi giờ :)

Thoai e kể típ hành trình cô đơn đây....

Sau khi gặp M*....e phi thật nhanh, mong ánh nắng đầu tiên xuất hiện [&:]...

Nơi e đón ánh sáng bình minh đê
dsc377uj1.jpg

E đến khi cánh cổng còn đóng...
dsc375ze4.jpg

Thành cổ Quảng Trị...bi giờ là nơi bà con ...tập thể dục & hẹn hò lúc sáng sớm :D
dsc378vl3.jpg


Thiệt tình là sáng sớm, e trang bị tận răng, đứng móc máy ra tác nghiệp...cô bác đến hỏi thăm "cháu là nhà báo àh ?"....hề hề :D:D