lúc vô địa phận nước bạn có thằng nầy nó lừa em với bác túngten rằng nó xin giấy hải quan cho xe chạy vô pp vô tư chỉ tốn 6 quan tiền thôi
bác tùng vẫn cười với nó,sau này cũng đau với nó,khi tới đây em vô làm thủ tục nhập thì viên chức của cpc hỏi tụi em đi đâu,và hắn hướng dẫn cũng nhiệt tình,kêu mình chạy đến chổ ông hải quan cpc xin giấy có được không,chứ chạy trên đường gặp CRP nó bằt à,nhưng ông này cũng như ông bên hải quan mình chả có giấy cho hai bánh,không cấm mình vô,chạy mà bị bắt thì mất xe ráng chịu,nhất là chạy sâu vô nội địa cpc thôi thì qua tới đây chẳng lẽ quay đầu là bờ?đành chạy luôn vô đất bạn khoảng 7km qua luôn mấy cái sòng bạc ngồi uống hai trái dừa,ngồi suy nghi nên đi tiếp hay dừng ví lúc này đây đã chạy được trên đất cpc rồi