Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Sao vào siêu thị upnhanh mà bấm nút tải lên thì không tải được hả Sơn? Hay là bị kẹt mạng ??? Duy win có biết nó bị gì không ?? Lân râu đen có biết chỉ cho chú với!! Tường thuật chuyến đi mà không tải hình được thì chán chết
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Hoa Bằng Lăng nở rộ ngay đường vào đèo
sieuthiNHANH2011070118126ytdlyjnmng1005411.jpeg
sieuthiNHANH2011070118126m2eymtewmj698090_2.jpeg
sieuthiNHANH2011070118126m2qymwq3mt922553_3.jpeg
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Sáng hôm sau chở bà cả đi chùa Từ Hiếu , đây là ngôi chùa cổ kính nhất của đất thần kinh. Chùa Huế cổ kính và hầu hết đều có chánh điện nhỏ hẹp ( ngoại trừ những chùa mới trùng tu lại như chùa Từ Đàm ) nhưng sân vườn thì rất rộng. Chùa Từ Hiếu chiếm cả 1 quả đồi tương đối lớn với sân trước rộng, và ngôi chùa này có 1 đặc điểm mà ít ai biết. Đó là sau chùa có những ngôi mộ của các vị Thái Giám thời Nguyễn triều được chôn ở đây. Trước chùa đối diện có 1 dồi thông u tịch và là nơi chúng tôi căng võng nằm nghỉ. Đây là hình đồi thông đối diện chùa
sieuthiNHANH2011070118126n2m0ogm5zj973873_1.jpeg
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Xin hẹn hôm sau, khuya quá cho tôi đi nghỉ. Mai còn phải copy những hình của máy ảnh vào máy vi tính và sắp xếp lại cho có thứ tự để tường thuật chi tiết hơn
 
Hạng D
19/2/10
1.997
5.122
113
Re:...............kinh thật..................

đi được như chú Lân là sướng cả người rồi,còn mình bận mưu sinh nên còn chưa dám quyết định đi,ngày còn dài hi vọng một ngày nào đó không còn lo lắng việc nhà nữa thì ta thong dong rong ruỗi trên những cung đường đã làm mê hoặc lòng người...ôi ngày ấy....
 
Hạng D
14/3/09
1.346
409
83
Phan Thiết
Re:...............kinh thật..................

DUYWIN nói:
đi được như chú Lân là sướng cả người rồi,còn mình bận mưu sinh nên còn chưa dám quyết định đi,ngày còn dài <span style=""color: #ff0000;"">hi vọng một ngày nào đó không còn lo lắng việc nhà nữa</span> thì ta thong dong rong ruỗi trên những cung đường đã làm mê hoặc lòng người...ôi ngày ấy....
trời đất, chán nhà rùi hả a Duy?? đi thì cứ sắp xếp 1-2 ngày rùi...tắt điện thoại lên đường thôi, đi khi nào chán rùi về. suy nghĩ nhiều hói hết đầu :D:D:D
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Chuyển thêm vài tấm hình trên đỉnh Sơn Trà và đèo Rọ Tượng
sieuthiNHANH2011070218226yzmwnjmzmj5119384_1.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226zta0ytcwow4962588_1.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226zjvkmjg4yj5094057_1.jpeg
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Ranh giới giữa Đà Nẳng và Thừa Thiên Huế trên đỉnh đèo Hải Vân
sieuthiNHANH2011070218226nwm2zdnkmj5118988.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226y2zlmdhkm24682634.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226m2rhzwnkow5036861.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226ytewyjq1zm5008080.jpeg
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Hình 1 : Sân chùa Từ Đàm

Hình 2 , 3 và 4 : Uống cà phê, lên hát ở quán cà phê Vườn Trịnh trong 1 con hẽm nhỏ của đường Phan Bội Châu
Hình 5 : Chánh điện chùa Từ Đàm
sieuthiNHANH2011070218226mdyyy2i2yt5146582_1.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226ngjlotizmd5014887.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226mwvmmzbmmz5033501.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226owqznguymz4914428.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226mzdhntc1od4924467.jpeg
 
Hạng B2
15/5/10
282
0
0
Re:...............kinh thật..................

Hình 1: Thánh tích Phật Bà Quan Âm. Chuyện có thật hồi trước giải phóng nói rằng có 1 đại đội lính Mỹ đóng quân trên ngọn đồi này. Ban đêm vị đại đội trưởng cứ nằm mơ thấy 1 người đàn bà mặc áo dài trắng tay cầm phất trần cứ phất tới trước như muốn đuổi ông ta đi chổ khác. Ba lần như vậy thì ông đại đội trưởng này tỉnh ngủ hẳn , sau 1 lúc suy nghỉ, ông kêu tất cả đại đội dậy và
sieuthiNHANH2011070218226nmvjowrlow508345_2.jpeg
rút quân qua ngọn đồi kế bên để ngủ, Rạng sáng thì ngọn đồi trước đó bị pháo cày nát. Sau này khi mô tả lại hình ảnh của người đàn bà kia thì mọi người đã cho ông biết là sao giống hình tượng của Quan Thế Âm . Trở về nước, ông đã cùng những đồng đội cũ còn sống sót đã quyên góp được 1 số tiền và xin phép chính phủ VN dựng lên tượng của Phật Bà ngay tại nơi ngọn núi mà ông và cả đại đội đã được cứu thoát. Sau này giáo hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế đã tôn tạo lại rất bề thế và là nơi hành hương của các Phật tử mộ đạo bốn phương.
Hình 2 : Cầu tràng Tiền về đêm được chiếu sáng bởi 2 dãy đèn hai bên và cứ vài giây lại đổi màu khác lung linh soi bóng dưới dòng Hương Giang thơ mộng
Hình 3: Đại Thành Môn : Nơi có hai hàng rùa đá đội hai dãy bia ghi công trạng của các quan văn và quan võ thời Nguyễn Triều
Hình 4: Dãy bia đá còn như nguyên vẹn
sieuthiNHANH2011070218226m2m3ythhzw783575.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226odqxm2q2nj670243_1.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226mtjmnjgymj623264.jpeg
sieuthiNHANH2011070218226zgexmzhjot974372.jpeg
Hình 5: Hổ Quyền: Là nơi vua chúa triều Nguyễn ngự xem voi trận đấu với hổ. Thường người ta cho cắt vuốt hổ để nó không làm tổn thương voi và để cuộc đấu kéo dài hơn