em xin cập nhật thông tin sơ sơ đây ạh, hình ảnh thì từ từ vì em đang ở cty, máy cùi bắp không up hình đc.
--- ngày 23-4-2010
lúc 11h trưa em tiếp 4 bác trong TP ra. cơm nước xong thì "độ" xe cho bác Quỳnh, sau đó chạy vòng vòng tìm KS cho các bác í (các bác í nhất quyết không chịu ở lại nhà em, vì nếu ở lại phải...cách ly



)
Chiều 5h bác Xe cà tàng tới nơi trong khi 4 người kia ngủ ngon lành trong KS (hay làm gì thì em không biết
) chuẩn bị đồ đạc đi tắm biển trong khi em đi chở Haowinner đi nhập bọn. Chẳng hiểu sao khi em quay lại thì bác xecatang và bà cả bị vợ 2 của xecatang "hun" mỗi người 1 phát (phỏng pô).
Tối "Chinh Phục Hải Sản" te tua rồi sau đó về khách sạn hò hét khản giọng => 12h hồn ai nấy giữ, bồ ai nấy chở
--- ngày 24/4/2010
sáng Cafe ăn sáng, ngắm biển -> chuẩn bị 1 số nhu yếu phẩm lên đường đi Bàu Trắng ...ngắm Sen
10h tới ngã 3 đi Bàu Trắng và Hòa Thắng (Mõm tannobi mà chú út có nhắc tới), -> quyết định đi Bàu Trắng
11h bác Quỳnh và bác Xe_vohai lấy xe leo đồi cát, em và xecatang "lội nước theo sau" 11h30 thì 2 bác kia tới đồi cát đối diện chổ bọn em nghỉ chân (có hình mới hình dung đc) em và Xecatang "bắt chước" leo nhưng tới nơi thì 2 bác kia đã quay về lại nơi xuất phát
.
13h về lại đồi cát Mũi Né nghịch biển, nghỉ ngơi, ăn uống, dạo bộ trên biển, tắm biển,...ngủ 1 chút.
17h về lại KS , đi rửa xe ->18h bác Xe_vohai về lại TP.
19h30 "Chinh Phục Hải Sản" lần 2 -> sau đó đi dạo bộ biển Đồi Dương
---- Ngày 25-4-2010
Sáng 6h bác Quỳnh rời KS về lại TP.
8h em và xecatang cafe tạm biệt.
Tóm lại:
Bác Xe_vohai + ... về tới TP lúc
12 giờ đêm 24-4
Bác Quỳnh + ... Về tới TP lúc 11h trưa 15-4
Bác Xecatang + bà xã xuất phát về ĐL lúc 11h trưa 25-4
Chúc V/C bác Xecatang lên đường may mắn. Bây giờ Phan Thiết còn lại ... 1 mình em