Hôm qua đi chơi với gấu, trước mặt em có 1 bác chạy xe 1 mình chạy sao lỡ quẹt với 2 chiếc xe khác. Khúc Vifon đổ dốc cầu Tham Lương. Đường đông VN quẹt nhau trúng tay lái là bình thường cũng chả có ngã xe té xe gì, vậy mà 2 chiếc kia 1 thằng chở 1 nhóc con nẹt bô đằng sau chửi bác trai, 1 cặp vợ chồng trung niên chạy lên chỉ mặt bác kia ông chồng thì chửi bác trai, bà vợ thì chửi thằng nẹt bô. Bác kia thì giơ tay lên làm hiệu nói xin lỗi rồi. Mà thằng này cứ nẹt bô phía sau em ghét quá chạy ngay giữa mấy người này qua bảo bác cứ chạy đi đừng dừng lại dây với tụi này làm gì, bác ấy lại giơ tay bảo em không có gì rồi cứ lầm lũi chạy đi. Dừng đèn đỏ ngay chỗ cổng khu công nghiệp bác ấy cũng lầm lủi từ từ leo lên lề đi tiếp rẽ phải. Còn 2 chiếc kia chả biết bị gì cứ phóng theo sau và chửi bác kia. Xe em to quá lách không được mà gấu đằng sau bảo đừng can thiệp này nọ nên cũng chẳng đi theo.
Nói thật chứ đi đường em cũng nhiều lúc hung hăn lắm (vài lần chặn đầu taxi chạy ẩu rồi) nhưng mà người ta cũng nói xin lỗi cười thì cho qua. Nếu có lỡ va quẹt nhau ngoài đường thì các bác xử lý thế nào ạ? Trong trường hợp đối phương hung hăn và cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết.