Hạng D
30/4/14
1.139
16.578
113
Trước Tết mình cũng đổ hơn nửa bình 95 (sau vụ xăng bẩn) tại Petro Pasteur - Võ Thị Sáu, chạy OK đi Tết về quê miền Trung, trên đường đi có dừng tại các trạm của Petro (vô nhầm 1 lần của Đại lý do tụi nó in bảng hiệu để ngoài đường không đúng quy định hay sao ý, không thấy chữ Đại lý, nhào vô thì lòi ra là Đại lý nhưng lỡ rồi nên nhắm mắt đổ đại), toàn đổ 92 vì sợ có chuyện. Chạy OK hết 1.800km.

Vào HCM mới đổ lại 95 của Petro đường Trần Não Q2 (không phải Đại lý An Bình nhé các bác), vẫn đang chạy bình thường nhưng khoảng 500km nữa là đến mức 15k chắc em cũng phải kêu hãng xem lại mấy cái vụ xăng này cho chắc ăn. Có khi nào xe em cùi nên nó ăn tạp không nhỉ ??!!:D
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng B1
9/7/14
90
56
18
29
Cứ nghĩ là xly xong rồi, e vừa ghé P ở tp. Tuy Hoà làm đầy bình 95, chạy tầm 10km thấy xe dực dực, cho xe chạy chậm lại tầm hơn 5km/h thả chân ga ra vòng tua máy cứ tăng lên gần 2k vòng, mà xe cứ giữ nguyên tốc độ tầm 5km/h mặc dù k đạp ga. Không biết có ảnh hưởng gì nhiều lắm k nữa. hơi hoang mang rồi :((
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng D
5/12/12
1.153
1.388
113
Nhà
gosolar.vn
Cứ nghĩ là xly xong rồi, e vừa ghé P ở tp. Tuy Hoà làm đầy bình 95, chạy tầm 10km thấy xe dực dực, cho xe chạy chậm lại tầm hơn 5km/h thả chân ga ra vòng tua máy cứ tăng lên gần 2k vòng, mà xe cứ giữ nguyên tốc độ tầm 5km/h mặc dù k đạp ga. Không biết có ảnh hưởng gì nhiều lắm k nữa. hơi hoang mang rồi :((
Chia buồn cùng bác nhé.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng B2
5/12/14
230
199
43
51
em thì em cứ từ ông P ra cho chắc các bác ạ. Các bác cứ nghĩ lô xăng bẩn P đem về không lẽ đổ đi à? đem lọc lại à? hay là đem pha loãng với xăng xạch rồi bán? em nghĩ giải pháp thứ 3 là kinh tế nhất :)
 
Hạng C
19/11/09
995
800
93
nghe nói chỉ có 300 khối trong miền nam bị thôi và thu hồi hết rồi mà, mùng 5 mới đổ đầy bình 95 tại petro phan xích long xe trùm mền chưa chạy không biết có sao không?
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Khà khà, đến hôm nay mới vô được OS.
Như đã báo cáo ở trển, xe e cũng bị dính thèng P khốn nạn. Trước Tết đã làm 2 lần ở SGF. Chiều mùng 2 bắt đầu chuyến đi Phú Quốc (đã đổ đầy bình xăng 95 của SGP). 1h sáng đến Hà Tiên, đỗ xe gọi cửa KS để nhận phòng, quay xe, bà mịa nó, lại nổi cá vàng. Hoang mang tột độ, dù mệt rã người nhưng không sao ngủ nổi.
Sáng ra nhắm mắt chạy xe ra bến phà, vứt lên phà đi PQ, ngồi mà nghĩ không biết có khi nào phải thuê xe kéo từ PQ về lại SG không ta? Buồn nhất là lỡ có thì hỏng hết chuyến đi du xuân.
Sang đến PQ chạy được khoảng 5km thì, ô hô, con cá vàng thương tình mềnh nó lặn mất, sướng còn hơn choén em chưn dài. Lăn lê, bò toài PQ về đến SG hết tổng 860km yên ổn.
Đến tối qua đỗ xe chờ đèn đỏ thì lại nổi. Bực mình sáng vào SGF từ 7h ngồi chờ. Đến khi TVKTlên xe đề nổ thì lại lặn, đành vác xe về.
- Túm lại: hiện tại xe vẫn ì, máy rung và kêu to =>> không biết làm sao nữa.
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b
Hạng D
5/12/12
1.153
1.388
113
Nhà
gosolar.vn
Khà khà, đến hôm nay mới vô được OS.
Như đã báo cáo ở trển, xe e cũng bị dính thèng P khốn nạn. Trước Tết đã làm 2 lần ở SGF. Chiều mùng 2 bắt đầu chuyến đi Phú Quốc (đã đổ đầy bình xăng 95 của SGP). 1h sáng đến Hà Tiên, đỗ xe gọi cửa KS để nhận phòng, quay xe, bà mịa nó, lại nổi cá vàng. Hoang mang tột độ, dù mệt rã người nhưng không sao ngủ nổi.
Sáng ra nhắm mắt chạy xe ra bến phà, vứt lên phà đi PQ, ngồi mà nghĩ không biết có khi nào phải thuê xe kéo từ PQ về lại SG không ta? Buồn nhất là lỡ có thì hỏng hết chuyến đi du xuân.
Sang đến PQ chạy được khoảng 5km thì, ô hô, con cá vàng thương tình mềnh nó lặn mất, sướng còn hơn choén em chưn dài. Lăn lê, bò toài PQ về đến SG hết tổng 860km yên ổn.
Đến tối qua đỗ xe chờ đèn đỏ thì lại nổi. Bực mình sáng vào SGF từ 7h ngồi chờ. Đến khi TVKTlên xe đề nổ thì lại lặn, đành vác xe về.
- Túm lại: hiện tại xe vẫn ì, máy rung và kêu to =>> không biết làm sao nữa.
Ca này khó. Chúc bác mau trị dứt bệnh cho em nó.
 
Hạng B2
5/12/14
230
199
43
51
vụ nổi đèn này chỉ có đem máy đọc thì mới ra thôi. nó bị chập chờn kiểu này em đoán là có dây điện nào đó hoặc giắc cắm bị lỏng lúc ăn, lúc không...