Chiều nay (30.3) có một cơn mưa rất to dội xuống khu vực quận 1 và quận 4 (mà có lẽ là cả một phần thành phố HCM thì phải). Sau cơn mưa, khoảng 17 giờ mình đi từ phía Quận 4 về Quận 1 qua cầu Khánh Hội, lên tới giữa cầu thì thấy đọan cuối chân cầu Khánh Hội phía Quận 1 xe cộ kẹt cứng, bu lại ngay dưới chân cầu mà không thấy nhúc nhích gì. Kẹt xe ! Lại gần thì hỡi ôi, thủ phạm là nguyên một đống xe gắn máy của các anh, các chị (có cả nhân viên văn phòng, công chức và xe ôm) không hiểu vì né mưa hay không thấy đường mà đi ngược chiều vào phần cầu dành cho xe lưu thông từ hướng quận 1 về quận 4 (mặc dù giữa cầu đã có dải phân cách cứng hẳn hoi) ! Đám "quái tặc" này khi đến cuối chân cầu thì gặp đòan xe từ các nhánh Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, dưới gầm cầu Bến Chương Dương phía quận 1 đi lên cầu để về quận 4 chận lại các ngã, nên không thóat được nên chết đứng giữa cầu, làm xe kẹt cứng. Bọn quái tặc này cũng ngu, đã vậy ta quay đầu xe xuôi lại quận 4 thì đã giải tỏa được ùn tắc. Nhưng không, chúng vẫn đứng thi gan với thiên hạ !!!! Rất nhiều ánh mắt của người đi đường nhìn bọn quái tặc này đầy căm tức. Tôi đi ngang qua lúc đó nhìn mà muốn gọi mấy anh xxx giam xe cho bọn này biết thế nào là lễ độ quá. Có mấy du khách tây di tài cánh ngầm đứng bên đường nhìn và chỉ chỏ rồi cười, là dân Việt có mặt lúc đó mình thấy xấu hổ quá !
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Xấu hổ vì ý thức giao thông của bọn "quái tặc". Trước đây báo đăng hai mẹ con người NN dọn dầu nhớt xe trên mặt đường trước bao con mắt người Việt...Khó hiểu???
 
Hạng B2
1/3/09
467
132
43
Chuyện bình thường bác ạ ! Cần giờ phải trời mưa - trời không mưa vẫn đầy đó thôi. Chạy ngược chiều, chạy ngược vòng xoay, vượt đèn đỏ..
 
Hạng C
15/1/07
945
260
63
TPHCM
www.giaymarco.vn
Tới giờ bác mới nhận ra điều này ư, em thì em biết nó từ lâu, rất lâu rồi mới đúng. Ý thức giao thông của người Việt Nam ư? Vài mẫu chuyện nho nhỏ gọi là để bày tỏ:
- Dừng đèn đỏ tại 1 ngả ba (không bao giờ có bóng XXX), 1 chiếc xe lách vụt qua, 1 cái đầu ngoái lại: "mày khùng hả, có CA đâu mà dừng?"
- Đường 2 chiều có làn đường cùng chiều và ngược chiều. Dừng đèn đỏ 3 giây, xe chật kín làn đường cùng chiều và vài chiếc lấn qua làn đường ngược chiều. Trong 3 giây tiếp theo xe dừng đèn đỏ chiếm phân nữa làn đường ngược chiều, còn 3 giây nữa đèn xanh, nhìn bên trái, xe dừng đèn đỏ chiếm gần hết làn đường ngược chiều. Đèn xanh. Những tưởng số xe lấn qua làn đường ngược chiều sẽ quẹo trái nhưng đời dạy cho ta không có gì là tuyệt đối, khoảng 1/3 lượng xe lấn làn đường đó chạy thẳng thế là số xe đó lấn ngược trở lại vào làn đường cùng chiều.
- Cũng lại là dừng đèn đỏ, dừng được khoảng 5 giây, xe dừng đèn đỏ đậu kín đường từ từ, chỉ còn vài khoảng trống nho nhỏ. Nhìn qua kiếng chiếu hậu, 1 xe 2 bánh lách qua lách lại, hết kêu người này nhường lùi xe lại 1 tí tới lấn đầu xe người khác. "Cô ấy" lấn sát vào dãy xe ô tô đang xếp hàng ngay ngắn. Bụp! Cái kiếng chiếu hậu quay ngược ra đằng trước. Không một câu xin lỗi ,1 cái ngoảnh đầu quay lại nhìn việc mình vừa gây ra cũng không. "Cô ấy" tiếp tục "lách" tới, không gì có thể cản được cô ta. Ồ, sau 1 hồi len lỏi luồn lách, "cô ấy" đã ở đầu hàng. Nhìn lên đèn giao thông, vẫn còn 10 giây nữa đèn mới xanh.
- Đường quốc lộ thật rộng thật láng, bon bon, bon bon, xe chạy 60- 70- rồi 80. Khoảng cách 30 mét, phát hiện 1 đối tượng chở theo sau 1 cô bé khoảng 10 tuổi chạy ở làn được ngược lại. Ồ chắc là 1 người cha chở con gái đi học về. Khoảng cách 25 mét, bấm kèn + nhá đèn 1 cái cho chắc ăn, có vẻ "ông bố" này đang muốn quẹo, yên tâm rồi ông ấy đã nhìn thấy mình. Khoảng cách còn chưa tới 20 mét tốc độ xe đang là 80km/h, không 1 tín hiệu đèn báo trước, "ông bố chở cô con gái bé bỏng của mình" quẹo trái băng qua đường và tất nhiên là rất gần trước đầu xe. Chân đạp kịch thắng, ABS nhảy liên hồi, tay lái đánh qua đánh lại như 1 tay đua rất điệu nghệ, phù, né được rồi. Trong giây phút ........ "né" có 3 điều đáng chú ý: 1 gương mặt ông bố lạnh như tiền, không 1 chút mảy may quan tâm tới việc đang xảy ra. 2 trái ngược hẳn với ông bố, cô bé gái mặt hốt hoảng, xanh lè xanh lét, mắt mở to như mắt bò. 3 tốc độ chiếc xe "ông bố" lái vẫn rất chậm, rất đều, trước khi, trong khi, và sau khi sự việc xảy ra. Xem ai là xe vua? Xem ai phải né ai nào?
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.480
113
Sì Gòn
mỗi lần dừng chờ xe lửa là 2 bên rào chắn trở thành đường 1 chiều, mỗi bên 1 chiều đối mặt nhau :(. Dân VN hễ thấy chỗ nào trống là chạy vào thôi, bất kể ngược chiều hay lề đường :(
 
Tập Lái
3/6/07
38
0
6
53
Em cũng là nạn nhân của đám kẹt xe dưới chân cầu Khánh Hội chiều ngày 30/3. Bực mình quá đến nỗi về tới nhà đầu nhức như búa bổ.

Nếu em không nhầm, cầu Khánh Hội hướng từ quận 4 về quận 1 đã có biển cấm rẽ trái vào Hàm Nghi. Tuy nhiên, xe máy vẫn vô tư rẽ trái ở đây mà chẳng có chú công an nào hỏi thăm cả.
 
Hạng B1
18/1/09
90
1
8
Một minh chứng nữa cho ý thức chấp hành luật giao thông của đa phần người dân hiện nay còn kém: là vụ thử phân làn đường ở Hà Nội mới thử nghiệm có vài ngày đã thất bại. http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/02/829654/

Đường ở nước ta còn hẹp, nhưng mà nếu người tham gia giao thông đi đúng tuyến, đúng luật không chen lấn thì dù đường có đông nhưng không bị kẹt bế tắc trầm trọng như hiện nay, ngày nào em đi Tp HCM cũng gặp cảnh kẹt xe, xe máy chạy tán loạn...mệt luôn