Chắc nó hết mồi. Chạy ra kiếm thêm.sao nó lại cà khịa anh vậy anh chủ ?
nếu đi đông thì sợ gì bác, chỉ sợ mình bác mà chống 3 thằng chí phèo.Cầm cây tuyp tháo bánh xe xuống thử cái ống quyển nó cứng bằng thép không? Thể loại Chí Phèo này giờ cũng đông lắm.
Xe có cam hành trình nên yên tâm có chứng cứ. Theo em đến ngã 3-4, em đổi hướng xem nó có đi theo gây sự k? Đồng thời đổi hướng xem nó có đòng bọn k? Nếu nó đi 1 mình mà còn theo xe mình gây sự thì tuyệt đối cắt đuôi, k để nó biết lộ trình mình. Còn nếu k cắt đc th8f chạy vô CA, trụ sở dân phòng. Còn kiếm k đc chỗ thì dừng xe lại nói chuyện với nó và ra đòn phủ đầu luôn nhé....
Bữa em cũng làm theo nời dạy của anh, thấy đường phía trước cái rẽ vào ngay để cắt đuôi ai dè hẻm cụt mà bọn chúng chạy theo đông quạ...e dừng lại lấy cái kéo cắt kiểng chạy ra sau đuôi xe ta cắt..ta cắt...ta cắt mà hổng có đứt đuôi, bị đập trận nhừ tử....lý do sao mày dẫn tụi tao vào hẻm cụtXe có cam hành trình nên yên tâm có chứng cứ. Theo em đến ngã 3-4, em đổi hướng xem nó có đi theo gây sự k? Đồng thời đổi hướng xem nó có đòng bọn k? Nếu nó đi 1 mình mà còn theo xe mình gây sự thì tuyệt đối cắt đuôi, k để nó biết lộ trình mình. Còn nếu k cắt đc th8f chạy vô CA, trụ sở dân phòng. Còn kiếm k đc chỗ thì dừng xe lại nói chuyện với nó và ra đòn phủ đầu luôn nhé....
anh chủ hút thuốc xong bấm kiếng búng đầu lọc ra gặp lúc anh men này vọt lên trúng cmn ngay mặt,vại là ảnh dí theo làm mình làm mẩy thấy ớn.....sao nó lại cà khịa anh vậy anh chủ ?
Chạy tốc độ chậm thế này thì ủn cho nó 1 phát có chết đâu (nếu nó tự nhiên kiếm chuyện)
PL ở mình nó hơi bị tốt , ủi nó 4b mặc định có lỗi , trường hợp này mà trên xe thanh niên hết , xuống đập cho vài phát cho bỏ tật
Đợi tải, ben, công đổ ngược lại rồi nhử cho nó chèn đầu, mình lấy về lề phải, đợi nghe gầm 1 cái rồi nhấn ga đi tiếp.
tính mạng mình là quan trọng, gặp em là em cứ ngồi trên xe xem nó làm trò gì, cà nhây thì ủi "nhẹ" luôn, về nhà ngủ chuyện khác để mai bảo hiểm với công an tính
Không biết trước đó "ân óan" ra sao?
Còn kg có gì thì theo em, có việc gấp nên nhịn để được việc mình.
Nếu rảnh thì xuống hỏi nó xin gì (sau khi chắc chắn có 1 thằng) thì cho nó thôi!
Còn kg có gì thì theo em, có việc gấp nên nhịn để được việc mình.
Nếu rảnh thì xuống hỏi nó xin gì (sau khi chắc chắn có 1 thằng) thì cho nó thôi!