Chủ đề tương tự
Em thấy ở cơ quan em các bác tài trang bị bộ này. Là bộ còi hụ ưu tiên, có mic, có công tắc để chuyển chế độ hụ và còi kêu è è như mấy bác công an phường. Bộ này nghe nói đâu tầm trên dưới 3M thôi bác. Khi nào cần dẹp đường thì bác tài bấm nút và hô, tuy nhiên các bác tài trong trường hợp này đều căng mắt ra mà chạy, nếu muốn nói vào mic chắc phải là người ngồi bên cạnh thôi.
Mấy năm trước chạy ngoài xa lộ gặp xe cấp cứu cũng có nghe 1 lần! trời đang mưa nghe tiếng còi cấp cứu tới gần mà không thấy rồi nghe thêm "bên phải, chú ý bên phải" liếc nhìn kiếng chiếu hậu bên phải thì thấy xe cấp cứu ở bên phải chạy lên nên em cũng giữ nguyên tay lái không cần nhường.
Ý thức kém quá,chỉ khi gia đình họ đã từng ngồi trên xe cấp cứu họ sẽ thấy như thế nào?
Last edited by a moderator:
lượng xe trên đường vn đông quá ,tài xế cầm xe cấp cuu chạy cung cúm chân , nếu có cái loa nói thì hay