Lần trước có bác chạy taxi cũng làm vậy. Anh tài trẻ hình như đi Veracruz xuống xe chỉ chỏ nạt nộ luôn. Kinh thặt.
Ra ngoài Hà nội 10 ngày học mà giống như xuống địa ngục đi chơi vậy. Một nơi con người sống mà cứ nghĩ cuộc đời chỉ có "tiền, tài, gái, ăn, nghỉ" thì lấy chỗ đâu ra mà chứa "đạo đức". Đầu tàu như vậy thì đừng hỏi việt nam đi đâu. Nói chung là bất đắc dĩ lắm mới phải đi Hà Nội.
"Ở đâu cũng có anh hùng,
Ở đâu cũng có những kẻ vừa khùng vừa điên".
Nơi này hội tụ nhiều chuyện kinh thiên
Hên xui may rủi là duyên ... số trời !
Nhiều trường hợp xe vi phạm còn liều lĩnh ép xe CSGT văng xuống ruộng, hoặc đâm xe gây tai nạn dẫn đến bị thương/chết người thi hành công vụ nữa mà !
Ở đâu cũng có những kẻ vừa khùng vừa điên".
Nơi này hội tụ nhiều chuyện kinh thiên
Hên xui may rủi là duyên ... số trời !
Nhiều trường hợp xe vi phạm còn liều lĩnh ép xe CSGT văng xuống ruộng, hoặc đâm xe gây tai nạn dẫn đến bị thương/chết người thi hành công vụ nữa mà !
Chỉ cần CA phạt anh xe khách này, hãng xe khách trừ điểm thi đua tài xế này, thông báo rộng rải báo đài, mạng truyền thông. Bảo đảm vài lần là hỏng ai dám.
Chỉ tại Pháp Luật, Công Lý là anh diễn viên Hài, nên riết rồi ai cũng lừng.
"Con hư tại mẹ, dân hư tại chính quyền"
Chỉ tại Pháp Luật, Công Lý là anh diễn viên Hài, nên riết rồi ai cũng lừng.
"Con hư tại mẹ, dân hư tại chính quyền"