Hạng B2
19/9/10
201
26
28
36
Thủ Đức
bác tài ở mình chạy đường nhỏ đường chật quen rồi, cứ cái kiểu chạy chậm thì cứ bám sát con lươn bên trái chạy cho an toàn, bất chấp người phía sau có muốn vượt hay không, di chuyểb trên đường cao tốc hoặc đường có 2 lane xe hơi chạy rất ức chế với các bác này, mình đã chạy chậm thì chạy ở lane bên phải để cho người khác còn vượt, chạy làng xàng kiểu như vậy người phía sau muốn vượt phải vượt phải rất nguy hiểm.
 
Hạng D
6/9/07
4.505
37.893
113
bác tài ở mình chạy đường nhỏ đường chật quen rồi, cứ cái kiểu chạy chậm thì cứ bám sát con lươn bên trái chạy cho an toàn, bất chấp người phía sau có muốn vượt hay không, di chuyểb trên đường cao tốc hoặc đường có 2 lane xe hơi chạy rất ức chế với các bác này, mình đã chạy chậm thì chạy ở lane bên phải để cho người khác còn vượt, chạy làng xàng kiểu như vậy người phía sau muốn vượt phải vượt phải rất nguy hiểm.
Bà xã em chạy cao tốc Long Thành, chỉ dám chạy tới 80km/h. Đã đi hẳn làn bên phải (làn tốc độ thấp hơn). Nhưng vẫn có nhiều ông kẹ, đi xe sang ... vượt từ làn khẩn cấp, ép từ bên phải để vượt thôi. Trước khi vượt chả có kèn, còi, xi-nhan ... gì ráo.

Do ý thức cả thôi các bác ạ!
 
  • Like
Reactions: Face2Face
Hạng B2
19/9/10
201
26
28
36
Thủ Đức
Bà xã em chạy cao tốc Long Thành, chỉ dám chạy tới 80km/h. Đã đi hẳn làn bên phải (làn tốc độ thấp hơn). Nhưng vẫn có nhiều ông kẹ, đi xe sang ... vượt từ làn khẩn cấp, ép từ bên phải để vượt thôi. Trước khi vượt chả có kèn, còi, xi-nhan ... gì ráo.

Do ý thức cả thôi các bác ạ!

Bác nhắc e mới nhớ hôm lễ em chạy cũng gặp mấy ông thánh chạy vào lane khẩn cấp, kinh khủng. Cái loại này thì phải giam xe thì mới chừa đc
 
  • Like
Reactions: badmonkey