Mình thì lại thấy lần đầu tiên xe cont làm dữ với xe khách.Lần đầu tiên thấy xe khách hiền, hàng hiếm..
Con giun xéo mãi cũng oằn.
Sói mà gặp cọp thì xếp de.Lần đầu tiên thấy xe khách hiền, hàng hiếm..
Heo cơ mà gặp tứ quý thì tèo rồi.
Vậy báo, sư tử, gấu,... 3 đôi thông, 4 đôi thông là xe gì anh?Sói mà gặp cọp thì xếp de.
Heo cơ mà gặp tứ quý thì tèo rồi.
Nếu ko tính đến các xe sử dụng trong chiến tranh thì là Xe siêu trường siêu trọng bác!Vậy báo, sư tử, gấu,... 3 đôi thông, 4 đôi thông là xe gì anh?
Như xe này



Cảnh tương tự mình tận mắt chứng kiến rồi.
Đi xe buýt HK từ sb Phù Cát về Quy Nhơn qua đường 19 chưa sửa chữa, nâng cấp nên nhỏ, xấu lại nhiều xe cont, xe tải nặng rồi xe máy đi lại lộn xộn lắm. Lúc xe buýt vượt phải qua xe tải lấy lái ra ép bác xe tải, đuôi xe quẹt vào kiếng hậu xe tải, may không bể. Xe tải vượt lên ép đầu xe buýt vào lề. Lúc đó cả xe nhốn nháo, tay nắm chặt thành ghế chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cũng may, khi xe dừng lại bác tài xe buýt xin lỗi bác kia rối rít rồi mọi chuyện cũng qua.
Cùng trong nghề mình thấy các bác xe tải hay nhường nhịn các bác xe khách. Nhưng nhường nhịn, chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, quá giới hạn là có chuyện à.
Đi xe buýt HK từ sb Phù Cát về Quy Nhơn qua đường 19 chưa sửa chữa, nâng cấp nên nhỏ, xấu lại nhiều xe cont, xe tải nặng rồi xe máy đi lại lộn xộn lắm. Lúc xe buýt vượt phải qua xe tải lấy lái ra ép bác xe tải, đuôi xe quẹt vào kiếng hậu xe tải, may không bể. Xe tải vượt lên ép đầu xe buýt vào lề. Lúc đó cả xe nhốn nháo, tay nắm chặt thành ghế chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cũng may, khi xe dừng lại bác tài xe buýt xin lỗi bác kia rối rít rồi mọi chuyện cũng qua.
Cùng trong nghề mình thấy các bác xe tải hay nhường nhịn các bác xe khách. Nhưng nhường nhịn, chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, quá giới hạn là có chuyện à.
Chỉnh sửa cuối: