Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Trích đoạn: lexis

Nghe nói xe Cam 3.0 cũ bên campuchia chỉ 7000, về Vn thì: 7000*(642%)+7000= 51.940 USD ---> Kinh quá! Tiếp tục đi xe máy thôi. :mad:
Em ví dụ về thuế thôi, chứ Cam 3.0 chỉ chịu thuế tuyệt đối 15k + các thuế khác vào là 28k, +7000k= 35k cho một chiếc xe Cam 3.0 cũ nhập khẩu. Cũng vẫn cao quá!
em nói thật với các bác nhé: thuế má áp dụng vô chừng lắm
nếu các bác là Cty cỏn con, tay mơ nhập xe về thì sẽ bị áp ngay 642%
còn mấy Company ruột của mấy quan chức cấp cao nhập về thì thuế áp vào không biết có đến 210% hay chưa nữa.
vài dòng kính tỏ cùng các bác
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Trích đoạn: ROM
Pác Bao thanh thanh (chắc là em gái Bao thanh thiên của HK [8D]) chắc đang nhắc đến bài "Á tế á ca" à [8D], bài này ngày xưa em cũng học, trong đó có câu:
Trăm thứ thuế, thuế nào cũng nặng
Thuế xi lanh, thuế màu sắc, thuế bánh xe [8D]

Từ hồi đó mà đã bít là thuế đánh vào xe như thế mừ [8D]

Công nhận là cứ bảo hộ, bảo hộ mãi nên cuối cùng có đưa con (Nền CN oto VN) èo ụt kinh khủng
Tại sao tụi Cam bố dìa xe nó rẻ thế mà không phải là bãi xe rác của thế giới nhỉ? Đúng là ngụy biện :mad:

Cam bố dìa là bãi rác xe bác ạ. Xe mới, xe cũ, xe tay lái thuận, xa tay lái nghịch, xe khói nhiều, xe khói ít, tất cả cùng chạy ra đường. Như vậy không là bãi rác thì là gì hở bác? [8D]
 
Hạng B2
8/7/05
124
0
16
Ngõ nhỏ, phố nhỏ
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Trích đoạn: ROM

Trích đoạn: thanhthanhbao

Đọc bài này em liên tưởng đến câu thơ hồi học phổ thông "Thuế đi xia kia mới thật lạ lùng" ???!!!...Thuế kiểu này nên bây giờ ta giấu biệt bài thơ xưa không cho học sinh phổ thông không biết là phải .
Pác Bao thanh thanh chắc đang nhắc đến bài "Á tế á ca" à [8D], bài này ngày xưa em cũng học, trong đó có câu:
Trăm thứ thuế, thuế nào cũng nặng
Thuế xi lanh, thuế màu sắc, thuế bánh xe [8D]

Từ hồi đó mà đã bít là thuế đánh vào xe như thế mừ [8D]

Các bác so thế khập khiễng rồi. Cái bài thơ kia nó nói lên sự thối nát của bọn thực dân phong kiến, bắt dân ta phải đóng đủ thứ thuế: thuế cầu, thuế đường, thuế chợ, thuế bến bãi... và cả thuế xí( nghĩa là đi ngoài, xả rác thì phải đóng thuế). Không những thế, dân ta còn phải đi kéo xe, đánh giầy, bán báo... nghèo đói sinh ra trộm cắp, cướp giật.. các nhân vật điển hình trong văn học là Chí phèo(nghiện rượu, mà nghiện là do bị bá Kiến bóc lột), chị Dậu (bị thuế thân, 6 đồng phải bán con, bán chó..) lão Hạc, vì sợ đất đai bị quan lập mưu chiếm làm của riêng nên phải tự tử...

Cái chế độ thối nát ấy còn sản sinh ra những ông quan ngồi đánh bạc ngay trong nhiệm sở mặc kệ dân (vỡ đê), hay đểu giả vô học mà leo lên vị trí cao trong xã hội (Số đỏ)...

Trong vở cải lương " Đời cô Lựu", nhân vật Hội đồng Thăng cũng đại diện cho bọn tham quan khi lợi dụng đám cúng đình để tham ô, vơ vét..

Ô, hình như em lạc đề, nhờ các bác xoá hộ!!
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

@Pác Hận ơi Sài Gòn [8D]: Dạ thưa pác: thì Cam bố dìa là bãi xe rác nhưng mừ pác có thích mua Camry 2005 với giá 8k USD hay là pác muốn nhà pác không phải là bãi rác (mặc dù so sánh về GDP và hình thức thì chưa bít ai là bãi rác) nhưng mua Camry ít tính năng hơn, dở hơn với giá 30k (trong khi lương pác ít hơn thằng sống trong bãi rác :()

Em thích sống trong bãi rác hơn [8D] (mà ở Cam bố dìa em chưa gặp kẹt xe, em đi có 1 lần :))

@Pác Hoàng Văn Thụ: Pác bỏ hết các cái tên như : Thực Dân Pháp, chị Dậu, lão Hạc .v.v. đi thì pác nghĩ xem nó là thời nào [8D]
 
Hạng B2
7/2/06
131
1
0
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

@ hoang van thu
Bác đi sâu quá bác cho cả Chí Phèo, Thị nở, Lão Hạc, chị Dậu... vào thì đông quá. Ý em là so sánh xem thuế bây giờ có nhiều chủng loại hơn xưa hay không. Sau đó , gần hơn ta liên tưởng đến thuế ô tô
 
Tập Lái
21/1/06
42
0
6
Hà nội
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Xin lỗi các bác!
Các bác bàn làm d** gì. Nếu mà lại được như mơ ước của AE mình thì hoá ra VN lại phát triển bằng thằng campot à?! (7khìn mua được camrì) bao giờ mới lạc hậu được như chúng nó nhỉ?
Có tí tiền dành dụm lại để mấy thằng LD nó liếm hết thôi. Biết ngay mà....
Ức quá nói vài câu thôi, các bác bỏ quá cho nhà em...
 
Hạng B2
11/12/04
304
0
16
Ha noi
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Tẩy chay LD đi các bác!
 
Tập Lái
21/1/06
42
0
6
Hà nội
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Mà d** hiểu thuế thu nhiều thế vứt đi đâu????
Nuôi mấy thằng như Bùi Tiến Dũng hết rồi còn gì....
Hạ tầng ư, phúc lợi xã hội ư...cái gì chẳng phải đóng tiền...
Thu nhập thì cực thấp..trừ các bác như BTDũng và đồng bọn. hihiih... đã ít tiền, muốn mua cái xe cũ người ta vứt đi cũng không được nữa. Thu nhập cao thì ai cần mua xe cũ làm gì các bác nhỉ. Bao giờ dân ta mới hết cảnh ra đường là thủ theo cái áo đi mưa nhỉ???
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Xe cũ giá rẻ - Giấc mớ không có thật !!!

Trích đoạn: ROM

@Pác Hận ơi Sài Gòn [8D]: Dạ thưa pác: thì Cam bố dìa là bãi xe rác nhưng mừ pác có thích mua Camry 2005 với giá 8k USD hay là pác muốn nhà pác không phải là bãi rác (mặc dù so sánh về GDP và hình thức thì chưa bít ai là bãi rác) nhưng mua Camry ít tính năng hơn, dở hơn với giá 30k (trong khi lương pác ít hơn thằng sống trong bãi rác :()

Em thích sống trong bãi rác hơn [8D] (mà ở Cam bố dìa em chưa gặp kẹt xe, em đi có 1 lần :))

@ROM - Tôi chỉ phản ánh một thực trạng là bên đó là một mớ hỗn lộn các loại xe và bao gồm rất nhiều xe bãi rác (và tất nhiên cả rất nhiều xe khủng nữa). Tôi không hề bình luận gì liên quan đến giá cả cả. Xe bãi rác là xe bãi rác, dù cho người ta phải mua nó với giá nào.