Tranh nhau chi 1,2 phút... vài m đường mà cho khổ như thế. Văn hóa giao thông kiểu này quá tệ rồi. Xe Mer 16 chỗ lỗi chính là cái chắc, nhưng chiếc Fortuner cương quá làm tất cả cùng khổ. Nhớ lại hôm mùng 3 tết mình đi Châu Đốc đoạn chỗ cầu đang làm mới ở Hòa Khánh Tiền Giang cũng bị 1 Bác Mer 16 chỗ lấn trái làm 2 kính chiếu hậu va chạm nhau bung cả kính bên trong rơi ra đường. Lái xe nhường nhịn nhau 1 chút cho vui vẻ mà sao ko làm để cương nhau kiểu này gây tai nạn, hết hiểu nổi. Mình thì nhường tất nếu điều kiện cho phép.
Nói xe Toy cương là ko công bằng. Nếu chính ta cầm lái thì sao? Toy còn chỗ nào để lách và nhịn cho Mer qua? Giảm đốc độ từ xa? Nếu In và Mer cứ song hành thế kia thì cũng táng vào đầu Toy thôi. Mấy chú 16 là chuyên lấy thịt đè người, toàn phang từ xa, dí đầu vào đít, còi đèn inh ỏi như xe nó bị cháy.