Chủ đề tương tự
Trên xe có bệnh nhân hay không chưa xác định được xe có đang đi làm nhiệm vụ hay không bởi đôi khi xe từ trung tâm cấp cứu đi đón bệnh nhân, xe đi sang bệnh nhân cho xe khác gặp trục trặc trên đường ... cũng là trường hợp khẩn cấp, nhưng nếu ẩu thiệt thì phải nghiêm trị thôi.
Gì cũng nói được là người Việt Namsợ nhất là mấy xe cứu thương, cứu người hóa ra lại hại thêm người.
Em cũng nghĩ vậy!Trên xe có bệnh nhân hay không chưa xác định được xe có đang đi làm nhiệm vụ hay không bởi đôi khi xe từ trung tâm cấp cứu đi đón bệnh nhân, xe đi sang bệnh nhân cho xe khác gặp trục trặc trên đường ... cũng là trường hợp khẩn cấp, nhưng nếu ẩu thiệt thì phải nghiêm trị thôi.
Sao cũng nói được, bác sợ nhất xe cứu thương thì sợ nhì xe gì? Sợ nhì container, sợ ba xe buýt, sợ bốn xe tải?sợ nhất là mấy xe cứu thương, cứu người hóa ra lại hại thêm người.
Bác nói đúng rồi .Mình chạy đúng trường hợp thì thôi , lạm dụng sai mình chịu .Trên xe có bệnh nhân hay không chưa xác định được xe có đang đi làm nhiệm vụ hay không bởi đôi khi xe từ trung tâm cấp cứu đi đón bệnh nhân, xe đi sang bệnh nhân cho xe khác gặp trục trặc trên đường ... cũng là trường hợp khẩn cấp, nhưng nếu ẩu thiệt thì phải nghiêm trị thôi.
Nói thiệt với bác e đã từng chạy xe cứu thương , Ví dụ bệnh nhân cấp cứu bác chạy từ từ kiểu trước sau gì cũng đến àsợ nhất là mấy xe cứu thương, cứu người hóa ra lại hại thêm người.
Bác đã từng lái cứu thương em hỏi thiệt coi phải đúng không, vì cái này em nghĩ chủ quan thôi : em nghĩ bác tài cứu thương không phải lúc nào cũng muốn mở đèn mở kèn ưu tiên để chạy bạt mạng, vì chạy như vậy căng thẳng lắm chứ sướng ích gì.Nói thiệt với bác e đã từng chạy xe cứu thương