Em thích cách nghĩ của Bác. Xe em cũng dán và chẳng sợ ai cả. Mình dán vì tinh thần OS.
DHL442 nói:Hôm mùng 7 em từ Nha trang về SG kẹt xe ở Xuân lộc khá dài. Thấy các bác vượt phải chạy ầm ầm, em chờ 1 lúc thấy lâu quá nên cũng tính lách sang phải chạy nhưng chợt nghĩ xe mình có dán logo sau đít nên thôi không dám.![]()
dề BH mà xxx gặp logo OS thì ...thôi rồi.Poorguy nói:Tamtenis nói:Vậy em đem về phòng ngủ dán thui..............
Vậy bác đừng xin logo là xong.
@Bác chủ: Em thì ngược lại, hãnh diện vì dán logo OS, nếu ai biết đến OS sẽ biết đa số osers hiểu & tuân theo luật giao thông nhiều nhất (lâu lâu cũng phá tí..hí hí). khi gặp xxx, họ cũng nhìn chằm chằm xe em nhưng không làm được gì.
hong tin hỏi thử hết oser đi.?
bác sợ gì ạ?HOHAIANH nói:Em không xin logo OS mà di cắt decal rồi dán lên có được không các bác?
Tại xin logo OS mà phải để lại địa chỉ số nhà trên topic công cộng cũng hơi bất tiện ;(