Vì ít công nên nó vậy đó bác. chứ nhiều công như cầu phú mỹ thì bác đâu có thấy cảnh vô tư vại.Đường PVD ít công chạy, chứ như vụ bên Quận 7, thì thế nào cũng có ngày xãy ra với PVD. Em hay đi lấy đồ ngoài BXMD lúc 4-5h sáng toàn thấy mấy bác chơi vô làn ô tô, còn không thì dàng hàng ngang ở làn 2b, pó toàn tập.
Bây giờ mới biết thế nào là bẹp dí như con gián. HicTuy phản cảm, nhưng phải đăng hình này để mong góp phần để các bác xe đạp thích chạy chung lane xe hơi "thức tỉnh":
Thật ra đi xe đạp là tốt. Đây là một môn thể thao đáng để phát triển. Nhưng các anh ấy cứ ngầu lòi, chạy vào làn oto thì em nhìn thấy mà phát sốt.bữa nay chỗ nào cũng có phong trào đi xe đạp, ít bữa nữa tới các anh