Hạng D
9/11/08
1.333
11
38
127.0.0.1
www.nhatkhoa.net
"Xe du lịch đã hất văng cháu Ngọc ra xa và cuộn cả xe và anh Quảng vào gầm.

Theo lời người dân, khi tai nạn xảy ra, tài xế lẳng lặng bỏ xe vào ngồi trong quán ốc gần đó.

Trong lúc mọi người xúm lại, nâng xe du lịch lên để kéo anh Quảng ra ngoài thì bên trong quán, tài xế nhởn nhơ tay cầm điện thoại gọi liên hồi.

Một lát sau, vợ anh ta đến. Cả hai nhìn ra hiện trường cười nói, gương mặt cả hai tỏ ra hết sức bình thản. Sau khi bà con đưa nạn nhân đến bệnh viện, tài xế lặng lặng lên taxi “chuồn êm” khỏi hiện trường."

Thể loại này em mà gặp chắc chém hắn mỏi tay quá!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
31/1/07
301
8
18
Ha Sonata nói:
Tai nạn: đương nhiên ngoài ý muốn.
Thái độ của người lquan: chưa rõ lắm?
Ng/nhân t/nạn: để đ/tra đã, từ từ nào! coi có thèng nào chạy thuốc không ?
Hậu quả: chết người vô tội.
Công luận: phẫn nộ.
Công quyền: thận trọng kín đáo.
Công lý: thuộc về kẻ mạnh.
....


Đau lòng và đau vì sự hợp lý của Công lý: thuộc về kẻ mạnh.
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Nếu nồng độ cồn đo được từ lái xe vượt quá mức cho phép thì nên xét vào tội phạm rồi, đã uống thì kg được lái xe mà còn làm chết người. Chỉ tội người vô tội thôi, chứ tay Phó Tổng biên tập đài truyền hình rồi cũng chạy thuốc được thôi. Gặp dân đen thì đi tù mọt gông. Anh Ha Sonata nói đúng ở VN hiện nay Công lý luôn thuộc về kẻ mạnh và có tiền nữa.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
33.426
113
Q3
Thương tâm thật . Cán bộ cao cấp đấy.
Quán ốc này chắc ế luôn vài năm quá
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
Phạm Huy thông Gò vấp đường này cấm otô cả 2 chiều, tuy nhiên nếu nhà bên trong đó có thể đi vào bằng đường khác.
Em bị xxx tóm 1 lần ở đây lúc cty cũ còn nằm trên đường này
 
Hạng D
16/4/07
2.353
689
113
nkhuynh nói:
"Xe du lịch đã hất văng cháu Ngọc ra xa và cuộn cả xe và anh Quảng vào gầm.

Theo lời người dân, khi tai nạn xảy ra, tài xế lẳng lặng bỏ xe vào ngồi trong quán ốc gần đó.

Trong lúc mọi người xúm lại, nâng xe du lịch lên để kéo anh Quảng ra ngoài thì bên trong quán, tài xế nhởn nhơ tay cầm điện thoại gọi liên hồi.

Một lát sau, vợ anh ta đến. Cả hai nhìn ra hiện trường cười nói, gương mặt cả hai tỏ ra hết sức bình thản. Sau khi bà con đưa nạn nhân đến bệnh viện, tài xế lặng lặng lên taxi “chuồn êm” khỏi hiện trường."

Thể loại này em mà gặp chắc chém hắn mỏi tay quá!!!

Em không tin 1 người bình thường (không thuộc dạng sát thủ) mà có thể bình thản như thế được. Và chỉ có điên mới ngồi đó cười nói vì có điên mới không sợ người nhà nạn nhân đập cho mềm thây, huống chi thực tế nhà người thân nạn nhân cách đó chỉ vài chục mét (cái này báo viết chứ không phải em nói nhé). Việc gọi đt âu cũng là bình thường, vì nếu là các bác, các bác có làm không? Vì thế khoan vội tin những lời phóng viên này viết, ngòi viết này không đơn giản.