"Xe du lịch đã hất văng cháu Ngọc ra xa và cuộn cả xe và anh Quảng vào gầm.
Theo lời người dân, khi tai nạn xảy ra, tài xế lẳng lặng bỏ xe vào ngồi trong quán ốc gần đó.
Trong lúc mọi người xúm lại, nâng xe du lịch lên để kéo anh Quảng ra ngoài thì bên trong quán, tài xế nhởn nhơ tay cầm điện thoại gọi liên hồi.
Một lát sau, vợ anh ta đến. Cả hai nhìn ra hiện trường cười nói, gương mặt cả hai tỏ ra hết sức bình thản. Sau khi bà con đưa nạn nhân đến bệnh viện, tài xế lặng lặng lên taxi “chuồn êm” khỏi hiện trường."
Thể loại này em mà gặp chắc chém hắn mỏi tay quá!!!
Theo lời người dân, khi tai nạn xảy ra, tài xế lẳng lặng bỏ xe vào ngồi trong quán ốc gần đó.
Trong lúc mọi người xúm lại, nâng xe du lịch lên để kéo anh Quảng ra ngoài thì bên trong quán, tài xế nhởn nhơ tay cầm điện thoại gọi liên hồi.
Một lát sau, vợ anh ta đến. Cả hai nhìn ra hiện trường cười nói, gương mặt cả hai tỏ ra hết sức bình thản. Sau khi bà con đưa nạn nhân đến bệnh viện, tài xế lặng lặng lên taxi “chuồn êm” khỏi hiện trường."
Thể loại này em mà gặp chắc chém hắn mỏi tay quá!!!
Last edited by a moderator: