Xe em ok rồi!Bên KIA Cộng Hòa chuẩn đóan sai bịnh của xe em,phán sai làm tốn của em hết 500K,hic...Sáng T7 em đem xe ra KIA NVL nói tình trạng xe,thì sau 1 hồi xem xét cậu nhân viên cố vấn và cậu nhân viên kỹ thuật cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao.Chán quá nên thôi em lấy xe qua rủ thằng bạn ở Bình Chánh đi cafe,trên đừong ra cafe bên quận 5 thì xe lại bị như cũ,đạp ga mạnh và sâu là bị giựt giựt,rồi tắt máy luôn.Tức quá nên em chạy đến KIA NVL kêu thẳng 1 em nhân viên kỹ thuật lên xe,em kêu cầm lái ra NVL phóng luôn.Cậu này chạy 1 đọan thì xảy ra tình trạng trên,em hỏi có biết lỗi gì không thì cậu này đơ mặt "không biết bị gì nữa anh ạ"
"phải chạy xe về đem lên máy scan xem sao".Em nghĩ thôi chắc xe mình bị gì chắc nặng lắm rồi,hic...hic...chắc tốn 1 mớ nặng đây.Trong bụng nghĩ sẽ chửi thằng bạn bán xe cho em 1 trận vì bán cho em con xe như c*#.Chạy về KIA NVL bỏ xe cho tổng kiểm tra,hẹn chiều báo sớm cho em biết nguyên nhân.Về nhà tính ngủ trưa chút nhưng bực quá không ngủ đựơc,gọi hỏi thì báo đang kiểm tra

Thôi không ngủ,dậy chơi game cho mau hết giờ vậy,đến 3h giờ bên KIA NVL gọi thông báo phải thay lọc xăng,bơm xăng và xúc bình xăng luôn vì cặn bẩn quá!Tổng cộng hết 1tr4,em nghĩ thôi kệ,may mà không bị gì nặng,xe mình ok là đựoc rồi.Em ở Q10 xa quá nên kêu bà xã em đang làm bên cty PMH qua lấy xe,em gọi bắt cậu nhân viên kỹ thuật hồi nãy phải chạy test xe em lại lần nữa,nếu vẫn bị như cũ thì em không có trả tiền đâu
.Cuối cùng bà xã em gọi xác nhận là "chạy ok rồi,nhưng xăng gần hết rồi anh ơi"!Trời ơi,hồi sáng mới đổ 400K xăng

,nó xúc hết bình xăng luôn,hic...hic...
Tổng thiệt hại của tình trạng trên từ tối thứ 5 đến chiều thứ 7 là 3tr5,hic...Em kể để anh em nào có gặp tình trạng xe như của em thì biết để nói cho nhân viên kỹ thuật KIA hiểu.Chứ như em nói không ngừoi nào hiểu,rồi chuẩn đóan sai tùm lum,làm tốn tiền của mình.Nhân đây thì em thấy bên KIA Cộng Hòa không có chuyên nghiệp như KIA NVL,thái độ cũng không nhiệt tình bằng.Nhưng cà 2 em thấy không tin tưởng trình độ nghiệp vụ lắm
.
Em xin hết! (dài dòng quá!)

Chúc cả nhà 1 tuần mới nhiều may mắn!