ko phải đâu A Đức ơi, xe date xưa quá như ae mình hay hư lặt vặt hoài, phụ tùng thì giá cao mà lại hiếm hàng, BH mà ôm show là bồi thường mệt nghỉ luôn, còn ko nếu mình chịu đóng bh mức cao tầm 2x bình xăng trở lên thì lúc đó ngta bán liền, mà làm gì có ai xe cỏ mà đóng bh mức đó, chắc cỡ merc thì có thôi. nên a hiểu và thông cảm cho ngta, e nghĩ ko phải phân biệt giàu nghèo đâuHe he, do tính em thật thà nó vậy bác. Mà bác bán Bảo hiểm, nói một câu không bán được, mà cũng chẳng tư vấn làm sao để bên Bảo hiểm chấp nhận bán cho xe mình. Đáng lẽ phải nói:" Xe anh trầy nhiều quá, lên hình thì bên Hãng BH ko chịu, anh làm phiền đi tút tát cho đẹp xong em sẽ bán";
Đúng là đời mà, giàu hay nghèo cũng do cách ăn nói và cách làm của mình, dù đó là nghề gì và vị trí nào.![]()
Theo em thấy thì thị trường bảo hiểm giờ rất nhiều công ty. Bảo hiểm nước ngoài vào VN người ta đầu tư hàng triệu USD vào nên làm ăn phải uy tín mới tồn tại được chứ bác. Nhiều người củng phản ứng vì lúc yêu cầu bồi thường không đúng quy trình thôi. Em ví dụ cụ thể nhé (bác lái xe ngoài đường mà bị xe máy đụng vào thấy người đi xe tội quá hay j đó bác cho đi vì dù sao xe cũng có bảo hiểm rồi, nhưng lúc đi yêu cầu bồi thường mà bác cứ khai như vậy thì em bảo đảm với bác không có công ty nào bồi thường đâu nhé) còn rất nhiều trường hợp đại loại như thế nữa bác ak.
Bác này nói như đúng rồi. Nếu bác không biết gì về bảo hiểm thì liên hệ để em tư vấn căn bản cho bác nhé. Thứ nhất xe bác hư lặt vặt chẳng có công ty bảo hiểm nào trả cho bác đâu nhé. Thứ 2 bảo hiểm là lấy số đông bù số ít và công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro nên k có chuyện ôm show nhé.
vâng e xin chào thua bác, bác giỏi quá rồi, và bh mấy bác cũng quá tội, toàn chịu thiệt thòi mà e ko biết, chắc mốt e ko dám giới thiệu khách của e mua bh của bác, sợ bác lại chịu "chấp nhận rủi ro" thì khổBác này nói như đúng rồi. Nếu bác không biết gì về bảo hiểm thì liên hệ để em tư vấn căn bản cho bác nhé. Thứ nhất xe bác hư lặt vặt chẳng có công ty bảo hiểm nào trả cho bác đâu nhé. Thứ 2 bảo hiểm là lấy số đông bù số ít và công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro nên k có chuyện ôm show nhé.
P/S: hồi đó e có học lớp xóa mù chữ nên cũng bập bẹ lên wiki xem định nghĩa đúng về bh nên cũng biết đc sơ sơ, cảm ơn bác ôn bài lại cho e nhé
Chỉnh sửa cuối:
Dạ thưa bác, đúng vậy ạ; Một con bò cũng không phá cả nhà máy sữa Vinamilk nổi.Một con én củng chẳng làm nên mùa xuân đâu bác ak.
A hỏi thử bác @Vmit bên mình xem sao, có đường binh đc ko, chứ bên mình ông nào chạy tay lái cũng cứng như đá mà lo gì, mua hờ cho dui thôi heheDạ thưa bác, đúng vậy ạ; Một con bò cũng không phá cả nhà máy sữa Vinamilk nổi.
Không sao đâu Tân ơi, xe anh chạy 4 -5 năm rồi có cần BH gì đâu; Trầy nhiều quá tút lại nguyên xe vẫn lời chán; he he xe cũ mà lo gì;A hỏi thử bác @Vmit bên mình xem sao, có đường binh đc ko, chứ bên mình ông nào chạy tay lái cũng cứng như đá mà lo gì, mua hờ cho dui thôi hehe
Đôi khi cũng muốn đàng hoàng tí mà không Tân được, mấy ông BH nghĩ chủ xe cũ nghèo, ko có tiền, ko chịu chơi, bo ít, hoa hồng ít đó mà;
kkk lo gì A ơi, mấy ổng ko rành về xe, ae mình toàn đại gia cây xăng mà ko biết hehe, xe e đi mỗi lần ra vô nhà là bị cây quẹt chít chít nghe mà xót luôn nhưng thây kệ cứ để vậy đi, gần Tết hay khi nào gần cưới bà cả thì tút lại luôn thể hehe, sướng nhất đc cái xe đi ko lo bị lỗ, nhìu khi còn đc lời nữa há háKhông sao đâu Tân ơi, xe anh chạy 4 -5 năm rồi có cần BH gì đâu; Trầy nhiều quá tút lại nguyên xe vẫn lời chán; he he xe cũ mà lo gì;
Đôi khi cũng muốn đàng hoàng tí mà không Tân được, mấy ông BH nghĩ chủ xe cũ nghèo, ko có tiền, ko chịu chơi, bo ít, hoa hồng ít đó mà;