Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Sao mà một vài dòng tư vấn mà lắm "Bướm" thế, Bướm nào kéo mà nó chẳng phun..... . Đúng là...Tư vấn chuyên dùng điTrích đoạn: isabinh
Má ơi, sao cụ này toàn dùng đồ chính hãng mà lắm bệnh thế nhể.
Cần gì phải đi, cụ dừng lại, mở nắp capo lên rồi thò tay vào kéo cái BƯỚM ga xem nó phun sương ra ở đâu, nếu không thấy thì bật điều hoà lên rồi lại kéo BƯỚM ga lên xem nó có phun ra ở đâu không. Nếu không thì chắc cụ để xe ngoài đương, gần cửa sổ nhà nào có trẻ con đấy mà....em đoán thế
Khè, mắt kém thì đã có kính, tuổi cao thì đã có Viagra, Thức khuya thì đã có bác phuongcuunet, dậy sớm đã có....ờ nhỉ, mà dạo ngày Hà Nội làm gì có sương sớm đâu....mấy hôm nay cái xe như có khói ở đầu....khó chịu quá đi mất bác Xe Tây ạ.Trích đoạn: euro car
xem thử cổ bô có hở không? Còn nêú thì bác xe lại mắt mũi hôm đó có tỉnh chưa?Hay tối qua thức khuya mà tuổi cũng hơi cao, nên sáng dậy hơi đuối.
![]()
Bác xe Âu Châu bắt bịnh quá chuẩn đấy bác àTrích đoạn: euro car
xe bác bịnh cũng lạ, cứ sáng sớm là nó xả khói trước đầu , còn đến tối thì nó lại xả khỏi sau đít hả bác? Ca này quá khó![]()
Cái này em kiểm tra roaif, dầu không thừa..chặc chặc, bênh gì đây không biết nữa.. em bẩu roaif, Cụ HL sinh hoạt trong sạch quá, nên bác sĩ khó chẩn đoán bệnh... như em ý, hút thuốc là nên khi bị ho vào viện bác sĩ luận ra ngay phán luôn.. viêm họng do hút thuốc. Chứ cụ HL không hút thuốc, xe thì toàn thay đồ chính hãng, xăng thì A95, Bia thì Hanoi beer 90 percent...chậc chậc biết bệnh gì đây...Trích đoạn: wanabeme308
Có thể bác thay dầu bị dư đấy. Nhiều dầu quá xe sẽ bị bốc khói ở trước đầu xe. Có khi còn xộc cả vào xe đấy. Nếu kiểm tra dầu mà không thừa thì em chịu.