em đã nói là nhiều mà bác, đi sau cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, không hiểu những thánh ấy nghĩ gì nữaĐồng ý với bác là e cũng hay đạp 90 rồi để đó.nhưng ý e nói là trường hợp 2 xe đều chạy80 song song nhau kìa.xe kia chạy 80, bác chạy sau muốn lên bằng nó thì bác phải chạy phải trên 80, khi bằng rồi thì bác có nhả bớt để còn 80 như xe kia ko?
Bà mịa nó thế mà em gặp quày, hai chú chạy song song thò ra tay chào nhau rồi cùng phi...80, bó tay.com luôn.Tình huống này rất ít khi xảy ra!
hiếm tài xế nào ráng chạy lên 100. Tới khi bắt kịp xe chạy lane kế bên rồi giảm xuống chạy song song. Để làm gì?
Chuyện này trên CT gặp hoài, hôm M2 em đi thì đủ loại, lấn len khẩn cấp có, chạy 2 hàng có, rùa bò lane ngoài bên trái cũng có, thậm chí có 2 chiếc dàn hàng ngang chạy 70km/h cũng có, thôi chịu vậy.
Sáng M1 em cũng gặp đủ tình huống như bác ! Sống chung với lũ thôi.. ...!
Em chỉ khó chịu khi những xe chạy tốc độ 80 - 90km/h cứ land giữa mà thư thả.
Xin bác nói rõ là bác khó chịu chỗ nào ạ! Xe tôi không chạy nổi 100 nên tôi biết điều tôi chạy lane giữa 80, 90, để lane ngoài cho các bác phóng 100... nhưng lại làm bác khó chịu vậy theo ý bác tôi phải đi lane nào mới đúng ạ? Hay xe tôi không chạy nổi 100 thì từ nay tôi đừng đi cao tốc nữa???
Ông này còm dốt vãi. Éo hỉu gì về các khái niệm "land", "lane", "làn"... và cũng éo hiểu gì về quy tắc giao thông.Ngày thường thì em thấy rất khó chịu đối với những xe khách vượt ở land khẩn cấp, như tết nhứt em nghĩ họ phải tăng chuyến và quay đầu nên mới chạy như vậy cũng không ảnh hưởng những xe khác.
Em chỉ khó chịu khi những xe chạy tốc độ 80 - 90km/h cứ land giữa mà thư thả.
Nói chung dân mình chưa có văn hóa chạy cao tốc! Em đi trên SG - LT - DG cho chạy 120km/h nhưng mấy anh SUV như Fortuner, Everest không hiểu sao chạy chỉ có 100 (chắc là không muốn chạy thêm nữa) lại hí hửng chạy làn sát con lương???
Quách tại hạ bớt nóng, đôi khi họ ko chú ý, nên tèn tèn 90-100 phi cho vững bụng.Nói chung dân mình chưa có văn hóa chạy cao tốc! Em đi trên SG - LT - DG cho chạy 120km/h nhưng mấy anh SUV như Fortuner, Everest không hiểu sao chạy chỉ có 100 (chắc là không muốn chạy thêm nữa) lại hí hửng chạy làn sát con lương???
.... đợi cơ hội vượt thôi a.