Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Đúng rồi, đường 18 tôi đi thường xuyên mà, tránh nhau, đi sau và cả ngồi trên nó nữa rồi. Nó còn chạy lên 90 thậm chí có lúc 100 đấy. Ra ra vào vào nghiêng ngả. Mà nó cũng chở hàng lậu thật đấy, hàng Móng cái về mà. Tuyến này chúng nó rắn lắm. Hoàng Long mở khắp nơi mà có mở được tuyến này đâu. Có việc đi thì cứ phải ngồi thôi, sống chết có số mà.
Nhưng đi đường này gặp chúng nó nhường nhịn tí cũng tốt.
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

vụ này nghe vợ em nói ( vợ em làm ở viện HD-nơi có người cấp cứu của cụ tn trên ) là đi ít nhất 3 mạng , trong đó có 2 mẹ con , xe này chở học sinh đi tham quan và lễ hội đầu năm ( toàn bộ hành khách trên xe là người ở huyện Gia Lộc -HD ), 2 mẹ con là có cô giáo viên kia đi cùng mẹ , bị ở gần soát vé Chí linh .
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Nhân các bác nói chuyện xe khách: chuyện dài không hạn chế, đáng lẽ E cho cú này sang mục Người và hành lý ở Quảng Ngãi, thế hôm nay vẫn Quảng Ngãi, *** phát hiện không chỉ trong hầm mà còn trên mui mới chiến, nằm dưới tấm bạt và buộc dây, những 7 người cơ đấy: Thế nhưng xử lý...cũng chỉ phạt 1tr? Như vụ chở 22 khách trong hầm hành lý. Chẳng hiểu chúng ta là gì nữa..?
 
Hạng B2
16/5/05
136
0
0
40
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Hôm nọ cái bọn chui vào hầm xe ở Quảng Ngãi đã ngu. Hôm nay thấy cái bọn nằm trên nóc xe trùm bạt đi từ Quảng Ngãi còn ngu hơn. Thằng tài ngu, thằng khách cũng ngu. Chả hiểu nó chạy 80km/h xong phanh gấp 1 cái thì cái bọn nằm trên nóc nó ra sao nhỉ. Đến con lợn còn được nằm trong xe, thế mà bọn này chịu nằm trên nóc xe để đi. Chán!
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Trích đoạn: phantan
Nhân các bác nói chuyện xe khách: chuyện dài không hạn chế, đáng lẽ E cho cú này sang mục Người và hành lý ở Quảng Ngãi, thế hôm nay vẫn Quảng Ngãi, *** phát hiện không chỉ trong hầm mà còn trên mui mới chiến, nằm dưới tấm bạt và buộc dây, những 7 người cơ đấy: Thế nhưng xử lý...cũng chỉ phạt 1tr? Như vụ chở 22 khách trong hầm hành lý. Chẳng hiểu chúng ta là gì nữa..?
Chà bị buộc dây thì coi như heo chứ không phải người. Vậy nằm dưới hầm dù sao cũng còn sướng chán :D
 
Hạng B2
28/4/05
212
5
18
55
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Không hiểu cái xe tải của VIFONG kia chở theo mỳ gì nhỉ? gà, bò heo hay gì gì nhỉ, thôi tháng nay cai mỳ vậy. Mà em nhìn anh **** có cái lườm cứ quen quen là.....chưa nhớ đuợc nữa.... hay mấy lần thoát tốc độ nữa.
 
Hạng B2
5/11/05
202
37
28
40
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Đây là lý do chính để em đi xe không bao giờ ngồi đầu xe cả,ngồi đấy đỡ say xe thật nhưng ra đi lúc nào ko biết vì nếu có đâm thì lái xe sẽ cố tránh sang bên phụ vì có phải đền hàng tỷ đi chăng nữa thì vẫn giữ được mạng.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Trích đoạn: Caterpillar

Đây là lý do chính để em đi xe không bao giờ ngồi đầu xe cả,ngồi đấy đỡ say xe thật nhưng ra đi lúc nào ko biết vì nếu có đâm thì lái xe sẽ cố tránh sang bên phụ vì có phải đền hàng tỷ đi chăng nữa thì vẫn giữ được mạng.

Khi cần đi xa, mà ko có xe riêng: Sẽ thấy oải vì ko biết chọn thứ gì để đi, máy bay, tàu hỏa giá cao, xe khách thì đành phó mặc cho bác tài và số phận thôi. Ai đã từng là khách đi xe, hy vọng khi cầm lái cũng nhớ đế họ thì hay, chứ khi hữu sự các bác tài bỏ của chạy lấy người ngay.
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Xe khách thử độ cứng vỏ xe tải trên đường 18

Trích đoạn: loveFiat

Hôm nọ cái bọn chui vào hầm xe ở Quảng Ngãi đã ngu. Hôm nay thấy cái bọn nằm trên nóc xe trùm bạt đi từ Quảng Ngãi còn ngu hơn. Thằng tài ngu, thằng khách cũng ngu. Chả hiểu nó chạy 80km/h xong phanh gấp 1 cái thì cái bọn nằm trên nóc nó ra sao nhỉ. Đến con lợn còn được nằm trong xe, thế mà bọn này chịu nằm trên nóc xe để đi. Chán!
Bác nặng lời quá , không ai ngu đâu, chỉ vì không có tiền mới phải chịu vậy thôi .Em thì thông cảm và thấy thương họ ...mình mà nghèo thì cũng ....vậy thui .Đời ai chả muốn sướng hả bác , có xe riêng ....