Đi trên đường thỉnh thoảng e cũng hay gặp kiểu chạy này, mình rất khó qua mặt được.Không biết có phải có bằng lái gì hay không nhỉ. Đi gần mấy chiếc này thế ghê ghê làm sao ấy, lạng ra lạng vào và cứ giữa hai lan mà chạy mới ghế chứ. (chắc nghĩ mình một nửa là 2 bánh một nửa là ô tô)
Đồng ý với bác. Xe này chắc chỉ làm giàu cho tụi TQ.cho mấy xe này lưu hành thà để xe ba gác chạy con hay hơn
Em đã từng ngồi xe này vì cty thuê xe chở hàng, em phải ngồi theo xe. Lúc chạy tiếng động cơ gầm ồn khủng khiếp, vô đường xấu hay ổ gà thì khỏi nói, y như đang ngồi xe không có phuột vậy. Lúc đầu em không biết, bác tài chạy trên đường Phạm Văn Đồng mà toàn đi lane trong cùng (lane cho 2b - 3b), em hỏi tại sao thì bác tài nói: mấy lane ngoài xe chạy nhanh lắm?? o.o Nhưng được cái là nhỏ gọn, cơ động và bác tài rất chịu "càn" trong mấy đoạn đường kẹt xe 
Nói thật không biết ai chống lưng cho xe này, mình rất là bực mình. Làn nào họ cũng chạy được, ít xe thì chạy làn bốn bánh, kẹt xe thì chạy vào làn 02 bánh. Kẹp nguyên cây sắt 06m bên hông cũng chạy tuốt luôn, chất hàng thì cao như núi, chạy lắc lư. Chiếc Suzuki 500kg ko đăng kiểm bác nào dám chạy ra đường, xe này chả cần đăng kiểm, hỏi an toàn thì chiếc nào hơn? Giờ nào cũng chạy được chứ không như mấy bác Suzuki 500kg phải vướng giờ cấm tải. Không biết tài xế dùng bằng gì để lái? hôm rồi có chú chạy trên đường Quang Trung ủi em học sinh đi xe đạp té xuống đường đết chịu xuống xem người ta thế nào, ngồi đơ đơ trên xe muốn đấm vào mặt. Pháp luật thì phải công bằng với mọi người dân chứ, xe này mấy ông ăn đầy họng nên chả bao giờ thấy bị xxx thổi bao giờ.Đây là loại xe Thí điểm (như thể hiện bằng biển số). Hiện nay đã hết thời hạn thí điểm (khả năng là sản xuất hàng loạt) nên bây giờ đã áp dụng qui định mới, bắt đầu từ tháng 7/2014, và có mấy điểm chính bắt buộc như sau :
- Người lái phải có bằng từ B2 trở lên (trước chỉ quy định bằng A3 như xe 3 bánh gì đó).
- Phải đăng kiểm 6 tháng/lần.
- Bị phạt như điều khiển ô tô (trước đây xử phạt áp dụng như 2B)
- Sẽ bị ràng buộc về các tuyến đường lưu hành bởi từng địa phương (chứ không chạy tá lả như trước).
Là xe cơ giới rõ ràng mà không có quy chế điều chỉnh?? hay nhỉ? Trông thì bé nhỏ mà hóa ra "xe vua".... Làn nào họ cũng chạy được, ...Kẹp nguyên cây sắt 06m bên hông cũng chạy tuốt luôn, chất hàng thì cao như núi, chạy lắc lư.... xe này chả cần đăng kiểm, ... Giờ nào cũng chạy được .... Không biết tài xế dùng bằng gì để lái? .... Pháp luật thì phải công bằng với mọi người dân chứ, xe này mấy ông ăn đầy họng nên chả bao giờ thấy bị xxx thổi bao giờ.