Luôn có hai luồng quan điểm về vấn đề này, cá nhân em vẫn nghĩ và vẫn khuyên các bác một sự nhịn là chín sự lành, chỉ khi nào bức quá mới chơi tới thôi. Em tâm niệm vậy nhưng nóng tính nên đôi khi không kiềm chế được. Ở VN thì bọn này nó nhiều như nấm mọc sau mưa, muốn xử chắc xử không hết nổi đâu.
P/s: Hình ảnh cá nhân đưa lên public thì không tiện cho lắm, nhưng em chắc chắn nếu thấy hình của em thì các bác sẽ không nghĩ em xạo
P/s: Hình ảnh cá nhân đưa lên public thì không tiện cho lắm, nhưng em chắc chắn nếu thấy hình của em thì các bác sẽ không nghĩ em xạo
Chắc bác ở Bình Thạnh, e nghĩ đủ lực thì chơi nó thôi, mấy anh yếu đuối thì đành nhịn tụi hổ báo cho lành.Luôn có hai luồng quan điểm về vấn đề này, cá nhân em vẫn nghĩ và vẫn khuyên các bác một sự nhịn là chín sự lành, chỉ khi nào bức quá mới chơi tới thôi. Em tâm niệm vậy nhưng nóng tính nên đôi khi không kiềm chế được. Ở VN thì bọn này nó nhiều như nấm mọc sau mưa, muốn xử chắc xử không hết nổi đâu.
P/s: Hình ảnh cá nhân đưa lên public thì không tiện cho lắm, nhưng em chắc chắn nếu thấy hình của em thì các bác sẽ không nghĩ em xạo![]()
Em thì có dịp cafe với bác @Devil_Kts nên em tin. Thường đi đường xa chở vợ con, ai ép sao em cũng nhịn hết 99% trường hợp cho xong, 1% còn lại khi không còn lối thóat thì em đành cầm cái có chổ để ngón trỏ vào - ba trời ba trợn nó cũng phải biếnLuôn có hai luồng quan điểm về vấn đề này, cá nhân em vẫn nghĩ và vẫn khuyên các bác một sự nhịn là chín sự lành, chỉ khi nào bức quá mới chơi tới thôi. Em tâm niệm vậy nhưng nóng tính nên đôi khi không kiềm chế được. Ở VN thì bọn này nó nhiều như nấm mọc sau mưa, muốn xử chắc xử không hết nổi đâu.
P/s: Hình ảnh cá nhân đưa lên public thì không tiện cho lắm, nhưng em chắc chắn nếu thấy hình của em thì các bác sẽ không nghĩ em xạo 
Em thì có dịp cafe với bác @Devil_Kts nên em tin. Thường đi đường xa chở vợ con, ai ép sao em cũng nhịn hết 99% trường hợp cho xong, 1% còn lại khi không còn lối thóat thì em đành cầm cái có chổ để ngón trỏ vào - ba trời ba trợn nó cũng phải biến. May mà chỉ có một lần duy nhất gặp ở đường 723 với mấy ông tộc xỉn thôi.
Tộc mà xỉn hay không thì cũng nên né xa anh ơi, quê em ở Pleiku cũng chứng kiến nhiều trường hợp đụng phải người dân tộc họ kéo cả làng ra đánh tanh bành luôn mà công an không ai dám can.