Tập Lái
3/10/16
9
10
3
31
Để mình kể chuyện bức xúc cho các bác nghe. Tối hôm qua, trời mưa lâm râm. Mình lái từ đường Lữ Gia vào hẻm trường THCS Lữ Gia để ra Lý Thường Kiệt. Đang chạy cũng không nhanh nhưng đột ngột từ trong hẻm, có một anh trai (hình như xỉn quắc cần câu rồi) chạy ra với tốc độ bàn thờ. Ảnh mém đụng xe mình nhưng mình lách nhẹ sang trái rồi chạy thẳng.
Hình như ảnh có vẻ cay cú (chắc do xỉn) nên cố gắng vượt phải lên chặn đầu xe mình nhưng ngay đó có cửa hàng B's mart, họ để xe dưới lòng đường nên anh ta vượt phải lên không được nên càng làm anh ta cay cú. Tới đoạn ngã 3 vắng thì ảnh vượt lên, cắt đầu xe mình, còn liếc mắt hình viên đạn nữa. Lúc đó cũng may là mình ko đá đèn hay bóp còi, chỉ giảm tốc chạy từ từ sau đít anh, chớ ảnh mà điên lên dừng xe lại đập kính lôi mình ra thì chắc không còn ngồi đây post bài cho các bác xem. Rồi đến ngã 3 cuối đường thấy ảnh sắp rẽ trái mình rẽ phải để ra Lý Thường Kiệt.
Do trời tối và camera ko xịn nên hình hơi bị giật và mờ.
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.752
113
Cái thể loại dị hợm này ngày càng nhiều. Vậy mà có người đề xuất cấm xe hơi để xe máy đi cho thoải mái, rồi cái thể loại dị hợm này ngày càng nhiều, và đất nước này cũng dị hợm trong mắt thế giới luôn.
 
Hạng D
13/8/11
1.456
764
113
Thôi bỏ đi cho nhẹ đầu các bác ah!
Thể loại 2B chèn ngay đầu xe hơi, tỏ ra hổ báo giờ nó đầy đường.
Xã hội bây giờ phần đông không còn có niềm tin vào đúng/sai thì chúng ta phải "sống chung với lũ "thui.