SG đa phần dân tỉnh lẻ ko đó bác, em biết ý bác không phải kì thị gì nhưng đụng chạm ko hay. Cũng như mấy câu nói người nhà quê này kia.Em chỉ nói tỉnh lẻ thôi bác à em không phân biệt vùng miền. Chỗ này tiếp giáp với khu công nghiệp Tân Bình nên công nhân họ rất nhiều bác à, và chạy xe cũng rất là ẩu, nhiều người thậm chí chạy ngược đường và không bật đèn xe trước. Đang chạy thẳng muốn quẹo là quẹo không cần xi nhan, nếu bác hay đi đường này buổi tối thì bác sẽ hiểu được tại sao em nói như vậy.
SG được bao nhiêu là SG gốc hehe.
Em đang chạy là đèn đã xanh vài giây rồi, và cũng có 1 đợt xe chạy qua trước em rồi, xe rác chạy chậm và sát xe máy nên thấy và thắng kịp ạNếu đèn đang xanh thì sao xe rác nó lại stop nhỉ?
Mà đúng là xe 2b chạy quá ẩu, coi thường tính mạng của mình và của mọi người.
Dù sao cũng chia buồn cùng bác chủ và chúc bác tai qua nạn khỏi, sớm được giải quyết và thu hồi giấy tờ.
Oke, vậy tông xí mẹ nó đi bácEm hay đi đường này và em bị dính nhiều quả giống như bác chủ rồi nên em cay lắm, nhất là mấy cái đoạn ngã tư khi vừa xuống cầu tham lương, rõ ràng mình đang đèn xanh để mát chân 60km/h đề đều thì mấy ngã tư nhỏ đang đèn đỏ mà xe máy cứ bang ra ào ào.
Oke, vậy tông xí mẹ nó đi bác
sắp tết rồi em muốn yên ổn bác à hehe
:3danbanh:Khúc này đường Trường Chinh đúng không bác chủ, đường này em nói thật dân chạy ngu lắm vì đa số công nhân dưới tỉnh lẻ rất nhiều.
Cái loại chayj xe ẩu này không trước thì sau thôi.Cũng may cháu bé không sao.Bất hạnh cho bé có 1 thằng cha có cái đầu như con bòĐèn xanh đã ở giây thứ 23, vậy mà 2B cúp đầu xe rác để qua đường. Bó tay.
Cũng may nhờ có các anh bên An Sương và Quận 12 hỗ trợ....
Cũng may ..............
Chúc bác chú mau "tai qua, nạn khỏi". Có đôi điều rút kinh nghiệm:
- CAM hành trình hữu ích có thể giúp các bác nhiều điều.
- An toàn là trên hết, xảy ra tai nạn, thương vong, ai cũng đau lòng, ám ảnh.
- Xã hội với 2b lưu thông thiếu ý thức là thực tế, cần học cách sống chung với lũ (khốn). Khi nào mà Luật ATGT được đưa vào học/thi từ tiểu học, trung học, đại học, cao học, vâng vâng thì mới hi vọng thay đổi. Còn bây giờ thì "chậm 1 chút cho nó lành" các bác ah.
Em xin phép hết (ù té chạy
).
- CAM hành trình hữu ích có thể giúp các bác nhiều điều.
- An toàn là trên hết, xảy ra tai nạn, thương vong, ai cũng đau lòng, ám ảnh.
- Xã hội với 2b lưu thông thiếu ý thức là thực tế, cần học cách sống chung với lũ (khốn). Khi nào mà Luật ATGT được đưa vào học/thi từ tiểu học, trung học, đại học, cao học, vâng vâng thì mới hi vọng thay đổi. Còn bây giờ thì "chậm 1 chút cho nó lành" các bác ah.
Em xin phép hết (ù té chạy