Điểm mù + ko ngờ được có 2 thằng óc cờ hó dám cắt ngang như vậy. Xe tải hỗ trợ phí mai táng thì đồng ý chứ sao lại đền bù nhỉ
chỉ có thằng cầm lái là ngu thôi bác, thằng ngồi đằng sau chả làm gì đc mà còn chết oanĐiểm mù + ko ngờ được có 2 thằng óc cờ hó dám cắt ngang như vậy. Xe tải hỗ trợ phí mai táng thì đồng ý chứ sao lại đền bù nhỉ
- không làm chủ tốc độ (theo clip thì chắc yếu tố này được loại bỏ)
- nguồn nguy hiểm
==> tiên sư bố thằng nào nghĩ ra 2 cái này;
- nguồn nguy hiểm
==> tiên sư bố thằng nào nghĩ ra 2 cái này;
Cả 2 (xe tải và xe 2 bánh) đều là nguồn nguy hiểm nhoen.- không làm chủ tốc độ (theo clip thì chắc yếu tố này được loại bỏ)
- nguồn nguy hiểm
==> tiên sư bố thằng nào nghĩ ra 2 cái này;
Việt Nam cần bỏ luật xe lớn đền xe nhỏ. Sai luật thì đền, ở Sin thì bác đi bộ băng ẩu qua đg, xe cán chết thì gia đình còn phãi bồi thường phí sửa xe cho ng ta nữa.
Nghe thì tàn nhẫn nhưng phãi như vậy mới sợ mà k dám vi phạm
Nghe thì tàn nhẫn nhưng phãi như vậy mới sợ mà k dám vi phạm
Nhiều người đi xe 2b cứ nghĩ là xe to phải nhường mình.
Và cứ tưởng tao thấy mày mày phải thấy tao. Cho nên rơi vô điểm mù là tèo.
Bữa mới đi ngoài Tân Phú, mình chờ đèn đỏ chuyển sanh xanh thì từ từ di chuyển. Một ông 2b tạt qua đầu rẽ trái xém đụng. Mình thắng kịp còn cách hắn chừng 2 gang tay. Vậy mà nó chống xe chửi mình như con nó luôn. Kinh.
Và cứ tưởng tao thấy mày mày phải thấy tao. Cho nên rơi vô điểm mù là tèo.
Bữa mới đi ngoài Tân Phú, mình chờ đèn đỏ chuyển sanh xanh thì từ từ di chuyển. Một ông 2b tạt qua đầu rẽ trái xém đụng. Mình thắng kịp còn cách hắn chừng 2 gang tay. Vậy mà nó chống xe chửi mình như con nó luôn. Kinh.
Cúp đầu xe du lịch thì tài xế còn thấy đường mà né.
Cúp đầu xe tải ngay trúng điểm mù thì tội tài xế xe tải quá. Vừa bị thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, ám ảnh cả đời.
2 thằng trẻ trâu chết thì nhẹ gánh, thiệt hại thì người còn sống phải rước. Đúng là cái não nhỏ như hạt cát.
Mình đi xe thường xuyên bị xe máy tạt đầu, nhiều chú hung hăng còn quay lại liếc hoặc có mấy chú trẻ trâu máu quá phanh xe đòi nghênh chiến.
Xã hội gì mà cái bằng xe máy cấp như rác, không ai có 1 kiến thức khi tham gia giao thông.
Tương lai cấm hết xe máy và thay thế bằng phương tiện giao thông công cộng như Bus và Metro là quá hợp lý.
Cúp đầu xe tải ngay trúng điểm mù thì tội tài xế xe tải quá. Vừa bị thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, ám ảnh cả đời.
2 thằng trẻ trâu chết thì nhẹ gánh, thiệt hại thì người còn sống phải rước. Đúng là cái não nhỏ như hạt cát.
Mình đi xe thường xuyên bị xe máy tạt đầu, nhiều chú hung hăng còn quay lại liếc hoặc có mấy chú trẻ trâu máu quá phanh xe đòi nghênh chiến.
Xã hội gì mà cái bằng xe máy cấp như rác, không ai có 1 kiến thức khi tham gia giao thông.
Tương lai cấm hết xe máy và thay thế bằng phương tiện giao thông công cộng như Bus và Metro là quá hợp lý.